Dòng Nử Tử Trái Tim Mẹ Maria (DHM)

15/12/23

[Thắp nến Mùa Vọng] 17/12/2023 – Niềm vui không thể tắt

(Thực hiện vào tối thứ bảy, hoặc trong ngày Chúa Nhật)

Quy tụ cộng đoàn trước vòng nến Mùa vọng. 2 cây nến tím đã được thắp sẵn.

Làm dấu Thánh giá.

Hát/đọc xin ơn Chúa Thánh Thần.

Người Hướng dẫn 1 (HD):

Anh chị em thân mến, (hoặc cách xưng hô phù hợp) Trong Chúa Nhật Hồng hôm nay, chúng ta lại quy tụ nhau nơi đây trước Vòng nến Mùa Vọng, để cùng nhau khơi lên niềm vui vì niềm hy vọng “Chúa sắp đến rồi, Ngài không trì hoãn”. Thắp thêm một ngọn nến là cách nhắc chúng ta chuẩn bị tâm hồn đón mừng đại lễ Giáng Sinh và nhắc nhớ về việc Thiên Chúa hằng viếng thăm vũ trụ này từng giây từng phút.

HD 2: Bài trích sách Isaia (Is 61,1-4)

1Thần khí của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng ngự trên tôi,

vì ĐỨC CHÚA đã xức dầu tấn phong tôi,

sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn,

băng bó những tấm lòng tan nát,

công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm,

ngày phóng thích cho những tù nhân,

2công bố một năm hồng ân của ĐỨC CHÚA,

một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta;

Người sai tôi đi an ủi mọi kẻ khóc than,

3tặng cho những kẻ khóc than ở Xi-on

tấm khăn đại lễ thay tro bụi,

dầu thơm hoan lạc thay tang chế,

áo ngày hội thay tâm thần sầu não.

Người ta sẽ gọi họ là cây thánh rừng thiêng,

là vườn cây ĐỨC CHÚA trồng để làm cho Người được vinh hiển.

4Họ sẽ tái thiết những tàn tích cổ xưa,

sẽ dựng lại những hoang tàn thuở trước,

tu bổ những thành bị bỏ hoang,

những chốn hoang tàn từ bao thế hệ.


Đó là lời Chúa – Tạ ơn Chúa.

HD 1: Suy niệm

Chúa Nhật thứ ba Mùa Vọng gợi lên cho chúng ta niềm vui của thời gian chờ mong vì điều được chờ mong đã gần đến; Đồng thời Giáo Hội cũng nâng đỡ những tâm hồn mệt mỏi vì phải chờ quá lâu. Người đến, đang đến, và hằng bước đến là lời vang lên trong những ngày này.

Nhìn vào những cuộc chạy đua vũ trang, những quyết tâm “tiêu diệt kẻ thù”, người ta mất hy vọng vào việc hòa bình có thể tái lập tại những vùng chiến sự. Từng ngày, từng giờ trôi qua trả giá bằng mạng người, đặc biệt là thường dân, trong đó khoảng 70% là phụ nữ và trẻ em. Còn hy vọng nào khi nhìn vào đống đổ nát, người dân bị ép rời khỏi nhà họ, của cái của họ bị cướp mất; trong khi mỗi ngày lại có thêm những sinh mạng bị cướp đi. Và cả số phận của những con tin…

Trong các gia đình, thực trạng của những mối tương quan đổ vỡ đến mức không thể cứu vãn, những gia đình ly tán, những xung đột thường xuyên giữa những người trong một gia đình; và những cuộc nội chiến và chiến tranh xâm lược, liệu bạn còn giữ được niềm tin vào “đấng được xức dầu” sẽ đến và được “sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của ĐỨC CHÚA”?

Liệu bạn còn tin rằng chính Người sẽ chữa lành chúng ta:

Người sai tôi đi an ủi mọi kẻ khóc than,

3tặng cho những kẻ khóc than ở Xi-on

tấm khăn đại lễ thay tro bụi,

dầu thơm hoan lạc thay tang chế,

áo ngày hội thay tâm thần sầu não.

Bạn có tin rằng chính Người sẽ phục hồi bạn để mỗi người chung tay tái thiết những tàn tích cổ xưa,

sẽ dựng lại những hoang tàn thuở trước,

tu bổ những thành bị bỏ hoang,

những chốn hoang tàn từ bao thế hệ.

Mời bạn dành chút thời gian thinh lặng để nghiệm về niềm vui không thể tắt mà Người muốn tặng ban cho chúng ta ngay giữa những gian nan thử thách tưởng chừng như không thể vượt qua.

(Thinh lặng một chút)

HD 2: (Mời một thành viên thắp ngọn NẾN HỒNG) Chúng ta cùng thắp lên Cây nến Mục Tử mang đến Niềm vui, một niềm vui không thể tắt. Hãy khao khát cho bản thân chúng ta trở nên người an vui.

(đọc giọng thơ)

Bạn có nghe không tiếng chân người lặng lẽ

Người đến, đang đến, và hằng bước đến.

 

Mọi lúc mọi thời, từng ngày từng đêm

Người đến, đang đến, và hằng bước đến.

 

Những khúc ca tôi hát với bao tâm trạng

Mà giai điệu chỉ công bố một điều:

Người đến, đang đến, và hằng bước đến.

 

Tháng Tư, chân Người xuyên qua rừng nắng thơm

Người đến, đang đến, và hằng bước đến.

 

Tháng Bảy, Người cưỡi mây mưa trong đêm tối

Người đến, đang đến, và hằng bước đến.

 

Tôi muộn phiền vì tiếng chân Người đè nặng

Và òa vỡ khi chạm đến gót chân Người.

(Thơ Dâng. Rabrindranath Tagore. DHM chuyển ngữ)

Cộng đoàn hát: Nào vui lên – Mi Trầm

ĐK: Vui lên! Nào vui lên! Nào vui lên! Vì Chúa sắp đến đây rồi loan báo niềm vui cứu đời. Vui lên! Nào vui lên! Nào vui lên! Vì Chúa sắp đến đây rồi, ta hãy mừng vui trong Chúa Trời.

1. Nào ta vui lên vì Chúa đến ở giữa dân người ban xuống niềm vui cho Thế nhân thôi hận thù. Nào ta vui lên vì Chúa đến cứu thoát muôn người ban xuống niềm vui cho ngày mai thêm đẹp tươi.

Hoặc nghe Faith is the victory (English)

https://www.youtube.com/watch?v=DSNMQAVe7FE

hoặc bài Tân ca –Tiến Lộc https://soundcloud.com/votienphat/t-n-ca-lm-ti-n-l-c

HD 1: Lạy Mục Tử Giêsu, Đấng đã đến, đang đến và sẽ đến, xin mang đến cho chúng con niềm vui vì biết rằng Ngài chắc chắn sẽ đến để cùng đưa chúng con và vạn vật tiến vào trong Thiên Chúa Ba Ngôi hằng sống và yêu thương. Xin cho chúng con trở nên chứng tá cho niềm vui bất biến này giữa một thế giới đang mất đi niềm vui khi nghĩ đến tương lai. Chúng con cầu xin trong danh thánh Mục tử Giêsu, Chúa chúng con.

Cộng đoàn: Amen.

Ảnh: Internet. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét