Dòng Nử Tử Trái Tim Mẹ Maria (DHM)

28/10/20

[28/10-Thánh Simon và Giuđa tông đồ]: Bắt sóng (Lc 6,12-19)

12Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. 14Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, 15Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Quá Khích, 16Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội.

17Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn 18đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. 19Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.

Nhập nguyện

Tập trung ý thức - Ý thức Chúa hiện diện và kính cẩn chào Ngài – xin ơn Thánh Thần

Tổng nguyện: “Xin cho tất cả ý hướng, hành vi và hoạt động của tôi chỉ quy hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa”.

Đặt khung cảnh: Đức Giêsu chọn gọi các tông đồ. Ngài huấn luyện họ và đám đông dân chúng.

Ơn xin: Xin cho tôi bắt được “sóng” của Chúa, để tôi biết quy hướng về Ngài mà tiến sâu hơn trong các mức độ theo Ngài.

Lối cầu nguyện: Chiêm niệm [Gõ vào ô tìm kiếm Phương pháp Chiêm niệm]

Gợi ý cầu nguyện

1/ Bắt sóng (cc. 12-15)

Mời bạn ở lại với Đức Giêsu trong một đêm tĩnh lặng để chiêm ngắm Ngài thức suốt đêm cầu nguyện cùng Chúa Cha. Hãy xem nơi chốn, tư thế cầu nguyện của Ngài. Bạn nghe được Ngài cầu nguyện gì đêm nay?

Đến sáng, Ngài bước ra khỏi nơi cầu nguyện, tiến về phía nhóm môn đệ đông đảo. Họ bắt được sóng… Họ chờ để bắt được sóng của Ngài.

Một danh sách 12 người được gọi tên, được Ngài đặt tên nhóm là Tông đồ. Họ bắt được sóng. Họ được chọn.

Bạn hãy đọc kỹ danh sách tên của họ. Trên bề mặt, bạn dễ nhận ra có 2 cặp là anh em ruột, có 3 cặp trùng tên, có người có biệt danh, có người có tội danh… Ẩn sâu phía dưới là sự khác biệt lớn lao của từng người. Tất cả họ bắt được sóng, và được chính Đức Giêsu chọn gọi.

Áp dụng: Bạn hãy áp dụng những điều trên vào trong câu chuyện đời mình, hội nhóm mình... để cảm nghiệm mầu nhiệm của thao thức chờ đợi và mong ước bắt được sóng, và mầu nhiệm được tuyển chọn.

2/ Phát sóng (cc. 16-19)

Mời bạn chiêm ngắm Đức Giêsu đi xuống một chỗ đất bằng, nơi có nhiều môn đệ và dân chúng đang tụ tập. Hãy quan chiêm đám đông ấy. Họ đến từ nhiều nơi khác nhau với những lý do khác nhau. Điểm quy tụ họ là chính Đức Giêsu.

Có một năng lực tự nơi Người phát ra”. Hãy chiêm ngắm sự tỏa ra (vibration) của Đức Giêsu. Hãy để cho năng lực này chạm đến bạn.

Kết nguyện

Thân thưa với Đức Giêsu về những gì bạn cảm nhận qua giờ cầu nguyện này, và cả khao khát của bạn. Đoạn kết bằng 1 Kinh Lạy Cha. 

(Ảnh: Internet)

23/10/20

Adelaide de Cice: Mẹ của người nghèo (5)

Năm 1789 cuộc Cách Mạng Pháp bùng nổ như một cơn vũ bão. Nó không chỉ đảo lộn chế độ hoàng gia mà còn thách đố cả đời sống đạo.

Nhà nước đã trưng dụng trường Dinan khiến Cha Clorivière không còn nơi làm việc.  


Cha sẽ làm gì đây?

Cha nghĩ tới việc qua Mỹ.

Nhưng ngày 19 tháng 07 năm 1790, sau giờ cầu nguyện sáng, khi Cha đang nghĩ về việc tái lập Dòng Tên ở Mỹ, thì một giọng nói vang lên rất rõ ràng trong thâm tâm Cha: “Tại sao không ở Pháp? Tại sao không trên toàn thế giới?” Và ý tưởng về một dòng tu sống như những Kitô hữu tiên khởi cho cả nam và nữ ra đời.

 

Cha Clorivière trình bày ơn linh hứng cho Đức Giám mục Pressigny. Đức Cha quyết định Cha Clorivière nên ở lại Châu Âu để có thể thực hiện kế hoạch mà Chúa Thánh Linh đã đặt để nơi Cha. Bên cạnh đó, Cha Clorivière cũng nhận thấy Marie Adelaide đã được Thiên Chúa gợi mở về một lối tu tương tự như ơn linh hứng của Cha từ lâu rồi. Vì vậy, Cha mời Adelaide đến Dinan ở và trao phó Dòng Nữ cho chị Adelaide phụ trách.




Vào một buổi sáng ngày 2 tháng 2 năm 1791, Cha Cloriviere cùng với sáu linh mục khác đi lên núi Montmartre. Tại đây, họ cử hành thánh lễ. Trước lúc rước lễ, Cha Cloriviere nghe mỗi linh mục bằng giọng trầm nhỏ đọc lời khấn hiến dâng chính mình lên Thiên Chúa. Cũng ngày hôm đó, bốn phụ nữ tại Paris, bốn người khác tại St. Malo, ba người tại Parame và một mình Adelaide tại Dinan đã làm nghi lễ hiến dâng lên Thiên Chúa. Ngày đó, Dòng Linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu và Dòng Nữ tử Trái tim Mẹ Maria (DHM) chính thức chào đời.

Dòng DHM có tất cả 12 người. Hạt giống bé nhỏ đã được gieo vào lòng đất. Hạt giống đó sẽ từ từ nảy mầm, lớn lên và trở thành một cây to, các nhánh tỏa rộng ra toàn thế giới.






 

 

 

20/10/20

Thứ tư TN.XXIX: Biết thì sống (Lc 12,39-48)

39Anh em hãy biết điều này: Nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. 40Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.”

41Bấy giờ ông Phê-rô hỏi: “Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?” 42Chúa đáp: “Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? 43Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. 44Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. 45Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: ‘Chủ ta còn lâu mới về’, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, 46chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín.

47“Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. 48Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.

Nhập nguyện

Tập trung ý thức - Ý thức Chúa hiện diện và kính cẩn chào Ngài – xin ơn Thánh Thần

Tổng nguyện: “Xin cho tất cả ý hướng, hành vi và hoạt động của tôi chỉ quy hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa”.

Đặt khung cảnh: Đức Giêsu nói với các môn đệ và đám đông dân chúng.

Ơn xin: Xin cho tôi biết thành tâm đối chất đời mình trước những lời chỉ dạy của Chúa, để tôi biết thay đổi mà hoàn thành đời mình như ý Chúa muốn.

Lối cầu nguyện: Suy niệm [Gõ vào ô tìm kiếm Phương pháp Suy niệm]

Gợi ý cầu nguyện


Câu nói “khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống” được gán cho Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tin Mừng hôm nay mời bạn suy niệm điều này trên bình diện thiêng liêng.

1/ Giá mà biết trước (cc. 39-40)

Phép lạ lớn nhất là người ta không biết hết tương lai. Có một người mẹ cao niên hồi tưởng lại cuộc đời mình và nhận xét: “Giá mà tôi biết trước hết cuộc đời mình sẽ như thế nào thì làm sao có thể dám quyết định lấy chồng, sinh con… Giờ nhìn lại thấy đời mình là một phép lạ.”

Khi muốn biết thì người ta, hoặc dùng phỏng đoán khoa học, hoặc dùng ma thuật bói toán. Hệ quả là thêm âu lo muộn phiền.

Bạn thường chọn thái độ nào khi nghĩ về tương lai?

2/ Không biết và chọn lựa (cc. 41-46)

Bí mật tương lai cho bạn cơ hội để tự do chọn lựa, để bạn không nghĩ rằng “số mệnh đã an bài”. Mời bạn đọc lại các câu 41-46 để chọn ra cách hành sử của mình.

Bạn có muốn xếp mình vào số “người quản gia trung tín, khôn ngoan và được ông chủ tín nhiệm”? Bạn muốn làm gì để được thuộc về nhóm người này?

Có lúc nào bạn có cảm giác “đời còn dài” và ta vẫn trẻ khỏe, và bạn đã chọn làm những điều vô bổ, hoặc gây hại cho bản thân mình, người khác, và cả môi trường sinh thái?

Dù không biết đời mình sẽ kết thúc thế nào và khi nào, bạn muốn chọn sống thế nào?

3/ Biết mà không làm (cc. cc. 47-48)

Biết ở đây không phải là biết cái kết của đời mình, của thế giới… mà là biết “ý Chủ”. Bạn biết Thiên Chúa muốn gì trên đời bạn chưa? Nếu chưa, bạn muốn làm cách nào để nhận biết ý Chúa trên đời bạn?

Khi đã nhận biết, hoặc sẽ nhận biết, bạn có muốn thực hiện ý của Ngài trên cuộc đời mình? Bạn làm điều đó vì sợ hình phạt hay vì yêu mến?

Kết nguyện

Mời bạn đặt mình trước Chúa để tự thẩm vấn chính mình, và thưa với Ngài về những chọn lựa hôm nay của bạn.

Đoạn kết bằng một Kinh lạy Cha. 

(Ảnh: internet)

13/10/20

Thứ tư TN.XXVIII: Thuốc đắng dã tật (Lc 11,42-46)

42Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bằng và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. 43Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. 44Khốn cho các người! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay.”

45Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: “Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa!” 46Đức Giê-su nói: “Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào.”

Nhập nguyện

Tập trung ý thức - Ý thức Chúa hiện diện và kính cẩn chào Ngài – xin ơn Thánh Thần

Tổng nguyện: “Xin cho tất cả ý hướng, hành vi và hoạt động của tôi chỉ quy hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa”.

Đặt khung cảnh: Đức Giêsu đối chất với những người lãnh đạo tôn giáo: nhóm Pharisiêu và các tiến sĩ luật.

Ơn xin: Xin cho tôi biết thành tâm đối chất đời mình trước những lời chỉ dạy cứng cỏi và Lời Chúa, để tôi biết thay đổi mà trở nên giống Chúa hơn.

Lối cầu nguyện: Suy niệm [Gõ vào ô tìm kiếm Phương pháp Suy niệm]

 

Gợi ý cầu nguyện

Thường chẳng ai tự nhận mình là người tham lam, ích kỷ, kiêu ngạo, giả hình… nhưng hôm nay, bạn hãy một lần thành tâm đặt mình vào vị trí của những người đang đối diện với Đức Giêsu và nghe những lời Ngài thách thức, để một lần được chạm đến “mảng tối” của mình mà xin ơn hoán cải.

Trước hết, hãy xin ơn được mở tai mở lòng để đón nhận lời răn dạy cứng cỏi, đôi khi đến từ chính Chúa: “Khốn cho các người…” – Bạn có thường bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở khó nghe, hay phớt lờ những câu Lời Chúa đầy thách thức?

Đoạn hãy bình tâm để cho những chi tiết của lời nhắc nhở đó chìm sâu vào lòng bạn, và thành tâm suy xét chính mình, đoạn xin ơn hoán cải và thay đổi:

1/ “nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bằng và lòng yêu mến Thiên Chúa” – chú tâm đến những thực hành luật bên ngoài cách chi tiết, mà bỏ qua nền tảng lớn lao của các luật đó là mến Chúa yêu người.

2/ “thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng”

3/ “Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay.” – sống mờ nhạt, không làm chứng tá, không nên gương tốt. Quan niệm không phạm điều răn nào là được!

4/ “Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa!” – chạnh lòng, tổn thương lây vì tự cho mình là người không sai lỗi.

5/ “chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào.” – đòi hỏi người khác, dễ dãi với chính mình.

 

Kết nguyện

Nói với Chúa về những gì bạn nhận ra nơi mình và xin ơn canh tân.

Kết bằng một kinh Lạy Cha. 

(Ảnh: Internet)

6/10/20

Thứ tư 7/10/2020: Mầu nhiệm tuyển chọn (Lc 1, 26-38)

26Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

34Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”

35Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.

38Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Nhập nguyện

Tập trung ý thức - Ý thức Chúa hiện diện và kính cẩn chào Ngài – xin ơn Thánh Thần

Tổng nguyện: “Xin cho tất cả ý hướng, hành vi và hoạt động của tôi chỉ quy hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa”.

Đặt khung cảnh: Làng quê Nazareth, ngôi nhà nhỏ của gia đình đức Maria.

Ơn xin: Cảm hiểu được huyền nhiệm ơn gọi và sứ mạng của đời mình và dám can đảm dấn bước theo tiếng gọi của Trời Cao.

Lối cầu nguyện: Chiêm niệm [Gõ vào ô tìm kiếm Phương pháp Chiêm niệm]

Gợi ý cầu nguyện

Nhập cảnh:

Bạn hãy đặt mình vào khung thời gian: 6 tháng kể từ ngày sứ thần hiện ra với ông Zacharia tại đền thờ Giêrusalem, kết quả là bà Elisabeth vợ ông mang thai trong lúc tuổi già. Chiêm ngắm sự chờ đợi của Thiên Chúa trong thời gian đó.

Bạn cũng hãy đặt mình vào khung không gian là ngôi nhà đơn sơ ở làng Nazareth, miền bắc nước Do Thái vào thế kỷ thứ I. Quan sát kỹ cấu trúc ngôi nhà, bày trí, con người sống trong đó.


1/ Mầu nhiệm tuyển chọn của Thiên Chúa (cc. 26-27)

Mời bạn theo bước chân của sứ thần Gabriel. Ngài từ trời ngự xuống trái đất này. Ngài chọn vùng đất Palestin. Ngài đi đến làng Nazareth ở Miền Bắc. Ngài chọn bước vào một ngôi nhà; trong nhà đó có cô trinh nữ tên là Maria. Cô ấy trong tình trạng đính hôn, đang chuẩn bị cho ngày về làm vợ anh Giuse. Thân thế anh Giuse thuộc hoàng tộc Đa-vít.

Ứng dụng: Thiên Chúa tiếp cận bạn. Ngài biết rõ tình trạng của bạn, dự tính của bạn… Ngài chọn tiếp cận bạn. Ngài chọn bạn.

 

2/ Thiên Chúa mặc khải ý định (cc. 28-37)

Hãy tiếp tục hiện diện trong ngôi nhà đơn sơ đó để chiêm ngắm.

Sứ thần tiếp cận Maria và chào: “Xin chào Đầy Ơn Phúc”. Bạn hãy ngắm gương mặt ngài và giọng nói ngài. Cũng hãy ngắm Maria khi nghe lời chào lạ tai như vậy.

Sứ thần trấn an Maria: “Đừng sợ”.—Maria tiếp nhận thế nào?

Sứ thần mặc khải ý định của Thiên Chúa: “bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”—Maria có hiểu những điều vừa nghe chăng?

Maria tìm hiểu cách thức: Việc đó sẽ diễn ra thế nào? Bạn hãy chiêm ngắm tâm thế của một cô gái trẻ đang đối thoại với sứ thần Thiên Chúa.

Sứ thần trả lời về thắc mắc của Maria và trấn an lần nữa bằng cách đưa ra một bằng chứng cụ thể, đó là chị họ Elisabeth.

Ứng dụng: Thiên Chúa tiếp cận bạn qua sứ giả của Ngài. Ngài ngỏ lời với bạn và mời gọi bạn. Sứ điệp cụ thể Ngài dành cho đời bạn là gì? Sứ điệp đó phù hợp hay đi ngược lại với những dự tính của bạn? Bạn có đối thoại với Thiên Chúa để tìm hiểu sâu hơn, để tìm hiểu cách thức thực hiện?

 

3/ Con người đáp lại (c. 38)

Mời bạn chiêm ngắm cô gái trẻ Maria cúi mình trước sứ thần Gabriel và nói: “Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”

Sứ mạng đã hoàn tất và thành công mỹ mãn, sứ thần Gabriel rời gót bay về trời.

Ứng dụng: Trước lời mời gọi của Thiên Chúa, tôi nhìn nhận thế nào về thân phận mình? Tôi muốn chủ động hay thụ động phó mình vào tay Thiên Chúa trong việc thực hiện ơn gọi đời mình?

 

Kết nguyện

Tâm sự với Đức Maria về hành trình ơn gọi của bạn để xin Mẹ chuyển cầu cho bạn dám để Chúa hoàn thành điều Ngài ao ước trên đời bạn.

Tâm sự với Chúa Giêsu về hành trình ơn gọi của bạn để xin Ngài thực hiện điều Ngài muốn dùng bạn mà thực hiện.

Tâm sự với Chúa Cha về hành trình ơn gọi của bạn để xin Ngài cứ tự do thực hiện kế hoạch Ngài đã đề ra cho đời bạn.

Kết thúc bằng 1 Kinh Lạy Cha. 

(Ảnh: John Donne)