Dòng Nử Tử Trái Tim Mẹ Maria (DHM)

21/8/23

[29/08 Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết] Làm chứng đến cùng (Mc 6,17-29)

17Số là vua Hê-rô-đê đã sai người đi bắt ông Gio-an và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hê-rô-đi-a, vợ của người anh là Phi-líp-phê, 18mà ông Gio-an lại bảo: “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài!” 19Bà Hê-rô-đi-a căm thù ông Gio-an và muốn giết ông, nhưng không được. 20Thật vậy, vua Hê-rô-đê biết ông Gio-an là người công chính thánh thiện, nên sợ ông, và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe.

21Một ngày thuận lợi đến: nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Hê-rô-đê mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Ga-li-lê. 22Con gái bà Hê-rô-đi-a vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái: “Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con.” 23Vua lại còn thề: “Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được.” 24Cô gái đi ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì đây?” Mẹ cô nói: “Đầu Gio-an Tẩy Giả.” 25Lập tức, cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng: “Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả, đặt trên mâm.” 26Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. 27Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gio-an tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, 28bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. 29Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ.

Nhập nguyện

Tập trung ý thức - Ý thức Chúa hiện diện và kính cẩn chào Ngài - Xin Chúa ban Thánh Thần

Tổng nguyện: “Xin cho tất cả ý hướng, hành vi và hoạt động của tôi chỉ quy hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa”.

Đặt khung cảnh: Ông Gioan Tẩy Giả đang bị tiểu vương Hêrôđê Antipat giam trong ngục do sự việc ông dám can ngăn mối tương quan bất chính của tiểu vương với bà Hêrôđia, vợ của tiểu vương Hêrôđê Philip là em ruột của Hêrôđê Antipat.

Ơn xin: Xin cho tôi được ơn can đảm làm chứng cho sự thật, sự thiện và vẻ đẹp chân chính; dù có phải chịu thiệt thòi.

Lối cầu nguyện: Suy niệm [Gõ vào ô tìm kiếm Phương pháp suy niệm]

Gợi ý cầu nguyện

Mời bạn chậm rãi đặt mình trước ông Gioan Tẩy Giả trong bối cảnh của ông để suy niệm về chọn lựa của ông.

1/ Kiên định làm chứng

+ Vị thế ông Gioan Tẩy Giả và tiểu vương Hêrôđê Antipat: nghèo, không có quyền thế, đơn lẻ một mình, bị cầm tù – và bên kia như đang có tất cả. Suy nghĩ về chọn lựa của ông trước khi bị cầm tù và ngay lúc này, khi ông đang ngồi trong tù.

+ Cả cuộc đời ông Gioan Tẩy Giả là để “dọn đường” cho Đấng Cứu Thế đến. Ông đã sống khắc khổ một đời và nỗ lực vực dậy đời sống luân lý của mọi thành phần xã hội. Suy nghĩ về sự kiên định của ông trong bước đường cuối này, dù ông gặp phải sự chống đối của người có quyền và đang sống phóng đãng.

2/ Chết vô nghĩa ư? (cc. 17-29)

Mời bạn đọc bản văn để nhớ lại bối cảnh đã dẫn đến cái chết của ông Gioan Tẩy Giả. Lý do ông bị cầm tù thì rất chân chính trong chọn lựa của ông. Còn cách thức ông bị giết liệu có “lãng xẹc”?

+ Một lần nữa, bạn hãy ngẫm nghĩ về sự trái nghịch về bối cảnh: Ông Gioan ngồi trong tù chật hẹp, bị xiềng xích, đói khát, tĩnh lặng – ngoài kia người ta “yến tiệc linh đình” trong một không gian trang trí lộng lẫy, tiếng nhạc tiếng nói cười ồn ào.

+ Ông Gioan mất mạng vì có thêm những người khác cũng muốn sống đời trụy lạc mà không bị ai cản trở (bà Hêrôđia) và sự tiếp tay ngọt ngào của cô con gái. Ông Gioan mất mạng do có người “sĩ diện” (tiểu vương Hêrôđê). Ông mất mạng vì sự đam mê tội lỗi của những người khác. Ông mất mạng vì muốn đi đến cùng việc làm chứng cho một Đấng sẽ làm cho muôn người được nên công chính (Đức Giêsu Kitô).

Bạn hãy nhớ lại những câu chuyện trong đó bạn đã chọn lựa sống theo điều Chúa dạy mà phải thiệt thân; hoặc bạn đã chưa đủ can đảm để làm chứng cho Chúa. Hãy nói với Chúa về những điều ấy.

Kết nguyện

Cầu xin thánh Gioan Tẩy Giả chuyển cầu cho bạn được ơn can đảm để sống và làm chứng cho những điều tốt lành.

Thân thưa với Chúa Giêsu về những gì đang diễn ra nơi bạn sinh sống và trên thế giới này. Nài xin Ngài ban cho bạn ơn làm men-muối-ánh sáng cho đời.

Kết thúc bằng một Kinh Lạy Cha.

Ảnh: Faustino Raineri, TK 19

[22/8 Lễ Đức Maria Nữ Vương] Phong tước (Lc 1,26-38)

26Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

34Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”

35Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.

38Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Nhập nguyện

  • Tập trung ý thức - Ý thức Chúa hiện diện và kính cẩn chào Ngài - Xin Chúa ban Thánh Thần
  • Tổng nguyện: “Xin cho tất cả ý hướng, hành vi và hoạt động của tôi chỉ quy hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa”.
  • Đặt khung cảnh: Từ Maria làng Nazarét đến Nữ Vương Thiên Đàng.
  • Ơn xin: Xin cho tôi được ơn hiểu biết thâm sâu về mọi ơn lành Chúa ban cho tôi và cho toàn thể vũ trụ, để cùng với Mẹ Maria tôi ca tụng Chúa.
  • Lối cầu nguyện: Suy chiêm [Gõ vào ô tìm kiếm Phương pháp Suy niệm và Phương pháp Chiêm niệm]

Gợi ý cầu nguyện

1/ Đời thường

Dành thời gian suy nghĩ về cuộc đời dương thế của đức Maria: Sinh ra bởi một cặp cha mẹ cao niên là Gioakim và Anna – lớn lên tại làng Nazereth vào thế kỷ I tCN – thuộc dân tộc Do Thái – theo đạo Do Thái giáo – Cùng sống trong niềm mơ ước Đấng Cứu Độ sẽ đến để giải thoát dân tộc mình khỏi ách thống trị Roma.

Tuổi thơ của một bé gái miền quê thời đó có thể diễn ra như thế nào? Lớn lên và kết hôn theo tập tục thời đó (khoảng 14-15 tuổi) – đời sống hôn nhân của các gia đình miền quê thời đó như thế nào? Cũng nghĩ về ngành nghề kiếm sống của dân thời đó.

Cảm nghiệm sự gần gũi của cuộc đời đức Maria với cuộc đời khá bình thường của bạn.

2/ Nữ tì của Chúa (cc. 26-38)

Đọc lại bản văn kể về một biến cố xảy ra trong cuộc đời đức Maria, nằm giữa “đám hỏi” và “đám cưới” – nhớ đến độ tuổi của đức Maria khi này để hiểu được mức độ trưởng thành thể lý, hiểu biết và tâm lý.

Nhìn ngắm cuộc đối diện và đối thoại của “em” Maria và sứ thần với một nội dung rất người lớn và rất thiêng liêng.

Đức Maria bé nhỏ, cả về thể lý và tâm hồn, đứng trước mầu nhiệm cao cả đã thưa: “Tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” – dành thời gian để chiêm ngắm vị thế “đúng mực” của đức Maria lúc này trước Thiên Chúa và thánh ý Người.

2/ Phong tước

Gắn liền với niềm tin Đức Maria được rước lên trời cả hồn và xác, và vì Mẹ là mẹ Chúa Giêsu – Vua Vũ Trụ, nên Mẹ xứng danh là Nữ Vương Thiên Đàng.

Tước hiệu này được diễn đạt nhiều trong ngành nghệ thuật thánh thời Trung Cổ, và đức Piô XII tuyên tín trong sứ điệp Bendito seja ngày lễ Mẹ Fatima năm 1946, và thông điệp Ad caeli reginam vào năm 1954.

Với truyền thống tôn kính Mẫu Hậu của Do Thái giáo vào Đông Phương, bạn hãy nghiệm các câu Kinh Thánh này để tôn kính Mẹ là Nữ Vương Thiên Đàng: “32Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Cuối cùng, việc một “nữ tì” trở thành “Nữ Vương”/Mẫu Hậu chỉ có thể hiểu như một ân ban đặc biệt của Thiên Chúa dành cho đức Maria. Mời bạn chiêm ngắm Nữ Vương Thiên Đàng không phải do quyền năng riêng của Mẹ; mà là được chính Thiên Chúa “phong tước”, tiếng Anh gọi là Coronation – được trao vương miện.

Kết nguyện

Hãy ca tụng Mẹ Maira bằng kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.

Xướng: Lạy Nữ Vương Thiên đàng hãy vui mừng. Halleluia.

Đáp: Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng. Halleluia.


Xướng: Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa. Halleluia.

Đáp: Xin cầu cùng Chúa cho chúng con. Halleluia.


Xướng: Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, hãy hỉ hoan khoái lạc. Halleluia.

Đáp: Vì Chúa đã sống lại thật. Halleluia.

Lời Nguyện: Lạy Chúa là Đấng đã làm cho thiên hạ được vui mừng quá bội, bởi Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Chúa, cùng là Chúa chúng con, đã sống lại; xin vì Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Thánh Mẫu Người, nguyện cầu cho chúng con được hưởng phúc vui vẻ hằng sống đời đời. Vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Và kết thúc bằng một kinh Lạy Cha.

Ảnh: Pinterest

14/8/23

[15/8 – Lễ Đức Maria được rước lên trời] Thuộc về (Lc 1,39-56)

39Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. 41Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, 42liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? 44Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. 45Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”

46Bấy giờ bà Ma-ri-a nói :

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

47thần trí tôi hớn hở vui mừng

vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

48Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nhìn tới;

từ nay, hết mọi đời

sẽ khen tôi diễm phúc.

49Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi

biết bao điều cao cả,

danh Người thật chí thánh chí tôn!

50Đời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót

những ai kính sợ Người.

51Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,

dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

52Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

53Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

54Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

55như đã hứa cùng cha ông chúng ta,

vì Người nhớ lại lòng thương xót

dành cho tổ phụ Áp-ra-ham

và cho con cháu đến muôn đời.”

56Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

Nhập nguyện

Tập trung ý thức - Ý thức Chúa hiện diện và kính cẩn chào Ngài - Xin Chúa ban Thánh Thần

Tổng nguyện: “Xin cho tất cả ý hướng, hành vi và hoạt động của tôi chỉ quy hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa”.

Đặt khung cảnh: Đức Maria thăm viếng bà Êlisabet. Những cuộc viếng thăm bất ngờ.

Ơn xin: Xin cho tôi được thuộc trọn vẹn về Chúa cả hồn lẫn xác, cả đời này và đời sau, để mọi ước muốn, hành động, cử chỉ, lời nói, việc làm đều quy hướng về Chúa.

Lối cầu nguyện: Suy niệm [Gõ vào ô tìm kiếm Phương pháp Suy niệm]

Gợi điểm cầu nguyện

1/ Dây nối với Trời (cc. 39-45)

Mời bạn đọc lại bản văn về cuộc thăm viếng mà đức Maria đã thực hiện. Lắng nghe những lời chào chúc của họ dành cho nhau để khám phá về mối dây liên hệ của mẹ Maria với Trời Cao.

Bạn có thể đọc ngược bản văn trong đoạn này để khám phá mối liên hệ ấy.

+ “45Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” Lời kết luận của bà Êlisabet bộc lộ sự gắn kết bên trong của đức Maria với Trời Cao.

+ Dựa vào đâu để bà Êlisabet khẳng định như thế? “44Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.”

+ Điều đã xảy ra trong “bụng” làm cho bà Êlisabet nhận biết: “43Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?”

+ và bà Êlisabet khẳng định: “42Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.”

+ Lời xác tín đó đến từ Thánh Thần (c. 41)

+ Niềm vui trong Thánh Thần khi cưu mang Đấng Cứu Độ đã thúc đẩy đức Maria “vội vã lên đường” đi thăm người chị họ (câu 39-40)

Bạn hãy nghiệm về sợi dây nối kết đức Maria với Trời Cao, nối kết bà Êlisabet với Trời Cao, và nối kết giữa họ với nhau. Cũng hãy nghiệm về sợi dây thiêng liêng đã nối kết bạn với Chúa và với tâm hồn người khác.

2/ Cảm nghiệm thuộc về (cc. 46-56)

Lời kinh Magnificat (kinh Ngợi Khen) là lời kinh rất quen thuộc được nhiều người quen đọc mỗi ngày. Lời kinh của đức Maria – lời kinh nối kết tâm tình của đức Maria khi thấy mình thuộc về:

+ những “kẻ bé mọn”/anawim được Thiên Chúa yêu thương cứu vớt.

+ những người hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa dũng mãnh và giàu lòng xót thương

+ một dân tộc được nhận lời hứa cứu độ - và Thiên Chúa đang thực hiện ơn cứu độ của Người ngang qua chính bản thân mình.

Hãy đọc/hát kinh Magnificat với tâm-tình-thuộc-về của đức Maria.

3/ Về Trời

Nhớ lại câu chuyện về “Đức Mẹ Ngủ” và niềm tin của dân Chúa vào việc Mẹ Maria được rước về trời cả hồn lẫn xác. Còn nơi nào xứng hợp hơn để thân xác và linh hồn Mẹ thuộc về hơn là Trời Cao? Một thân xác đã cưu mang Con Thiên Chúa, một tâm hồn suốt đời chỉ hướng về Con Mẹ, và một linh hồn hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa.

Nhìn ngắm cuộc “rước lên” của Mẹ để suy ngẫm về ước mơ của chính bạn.

Kết nguyện

Thân thưa với Mẹ Maria về đặc ân “lên trời cả hồn lẫn xác”. Nài xin Mẹ ban cho bạn được ơn ấy.

Tạ ơn Ngôi Hai Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa “Thầy ở đâu anh em cũng sẽ ở đó với Thầy” – trước hết với mẹ Maria.

Kết thúc bằng một Kinh Lạy Cha.

Ảnh: Internet 

11/8/23

Thứ bảy TN.XVIII: Đức tin chuyển núi dời non (Mt 17,14-20)

14Khi thầy trò đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giê-su 15và nói: “Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm: nhiều lần ngã vào lửa, và cũng nhiều lần ngã xuống nước. 16Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được.” 17Đức Giê-su đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi.” 18Đức Giê-su quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó.

19Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giê-su rằng: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” 20Người nói với các ông: “Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: ‘Rời khỏi đây, qua bên kia!’ nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.”

Nhập nguyện

Tập trung ý thức - Ý thức Chúa hiện diện và kính cẩn chào Ngài - Xin Chúa ban Thánh Thần

Tổng nguyện: “Xin cho tất cả ý hướng, hành vi và hoạt động của tôi chỉ quy hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa”.

Đặt khung cảnh: Câu chuyện xảy ra khi đức Giêsu và 3 môn đệ thân tín lên núi Tabor (biến cố Chúa Hiển Dung), các môn đệ còn lại đang ở dưới chân núi với đám đông.

Ơn xin: Xin cho tôi có được niềm tin mãnh liệt và tuyệt đối vào quyền năng của Thiên Chúa sẽ thực hiện mọi ước muốn tốt lành của tôi; để tôi dám mơ ước và nài xin Ngài thực hiện.

Lối cầu nguyện: Chiêm niệm [Gõ vào ô tìm kiếm Phương pháp Chiêm niệm]

Gợi điểm cầu nguyện

1/ Thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà (cc. 14-18)

Hãy nhập vai vào một người trong đám đông, hoặc một trong số các môn đệ. Nhìn ngắm đức Giêsu đi xuống núi cùng với ba anh em môn đệ.

Cảm nhận sự ồn ào náo động của những gì đang diễn ra quanh bạn: tiếng la hét của đứa trẻ bị quỷ ám, giọng nói của người cha, của đám đông…

Quan sát cách đức Giêsu tiếp cận câu chuyện đang diễn ra…

Đọc chậm tiếng than thở để cảm nhận sự thất vọng của đức Giêsu: “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi.”

Thân thưa với Chúa Giêsu về những lần bạn làm Ngài thất vọng.

2/ Đức tin chuyển núi dời non (cc. 19-20)

Đặt mình vào khung cảnh của nhóm Mười Hai đang ở riêng với đức Giêsu. Quan sát thái độ và cách hỏi riêng thầy: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” và lắng nghe câu trả lời của thầy: “Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: ‘Rời khỏi đây, qua bên kia!’ nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.”

Mời bạn ngẫm nghiệm từng lời ấy và suy xét cho bản thân mình. Hãy nói với Chúa Giêsu về tình trạng đức tin của mình và nài xin Ngài ban thêm đức tin cho bạn.

Kết nguyện

Dành thời gian tâm sự với Chúa và xin ơn đức tin chuyển núi dời non.

Kết thúc bằng một Kinh Lạy Cha.

Ảnh: Pinterest

7/8/23

Thứ ba TN.XVIII: Sao lại hoài nghi? (Mt 14,22-36)

22Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên. 27Đức Giê-su liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” 28Ông Phê-rô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” 29Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến!” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. 30Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” 31Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?” 32Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. 33Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!”

34Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Ghen-nê-xa-rét. 35Dân địa phương nhận ra Đức Giê-su, liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người. 36Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào tua áo của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được khỏi.

Nhập nguyện

Tập trung ý thức - Ý thức Chúa hiện diện và kính cẩn chào Ngài - Xin Chúa ban Thánh Thần

Tổng nguyện: “Xin cho tất cả ý hướng, hành vi và hoạt động của tôi chỉ quy hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa”.

Đặt khung cảnh: Ngay sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, đức Giêsu yêu cầu các môn đệ sang bờ bên kia Biển Hồ Galilê trước, còn Ngài ở lại giải tán dân chúng và cầu nguyện.

Ơn xin: Xin cho tôi được ơn trải nghiệm đức tin ngang qua những biến cố đời thường, để tôi nhận ra chính Chúa đang đồng hành với tôi hôm nay và lúc này.

Lối cầu nguyện: Chiêm niệm [Gõ vào ô tìm kiếm Phương pháp Chiêm niệm]

Gợi điểm cầu nguyện

1/ Hoang mang (cc. 22-24)

Đặt mình vào trong bối cảnh của các môn đệ: đang phấn khích vì thầy Giêsu quá giỏi giang…

Bất chợt, Thầy “liền bắt … xuống thuyền qua bờ bên kia trước”. Cảm nghiệm cái “cụt hứng” của các ông và sự khó chịu trong lòng họ. Nhìn ngắm họ “tiu ngỉu” bước xuống thuyền và chèo đi trong đêm.

Đưa mắt lại trên bờ, nhìn xem đức Giêsu nỗ lực giải tán đám đông thế nào. Họ về hết rồi, còn lại khoảng đất trống, trời xẩm tối… đức Giêsu lên núi cầu nguyện.

Mời bạn trở lại con thuyền đầy sóng gió. Cùng chèo chống với họ… cùng trải nghiệm với họ.

Áp dụng bản thân: Bạn có kinh nghiệm nào bị rơi vào khó khăn tương tự như các môn đệ? Bạn có cảm thấy mình bị Chúa bắt phải chịu như vậy?

2/ Sao lại hoài nghi? (cc. 24-31)

Chiêm ngắm cuộc tiếp chạm của các môn đệ với thầy của mình trong đêm tối bão bùng… Một chiếc bóng xuất hiện xa xa… gần hơn… tất cả đang vật lộn với gió với nước…

Lắng nghe tiếng hét của họ: “Ma đấy!” – cảm nghiệm sự hãi hùng của họ.

Lắng nghe giọng nói của thầy Giêsu: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” – Trải nghiệm bầu khí của các môn đệ trong thuyền: một kinh nghiệm gặp Chúa với một tập thể.

Bây giờ bạn chiêm ngắm kinh nghiệm thiêng liêng cá nhân của ông Phêrô. Lắng nghe điều ông ngỏ lời: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” – Cảm nghiệm ước muốn mãnh liệt của ông: bước ra khỏi thuyền, bước ra khỏi nhóm, bước đi trên mặt nước, bước đi trên sóng nước vào ban đêm…

Lắng nghe lời mời: “Cứ đến!” – Dành thời gian để cảm nghiệm về phía đức Giêsu và về phía ông Phêrô. Nhìn ngắm từng chuyển động của ông để thực hiện ước muốn đến với thầy Giêsu.

Bất chợt ông Phêrô chìm xuống. Cảm nghiệm sự hoảng sợ của ông. Lắng nghe tiếng kêu cứu: “Thầy ơi, cứu con” – Cảm nhận bàn tay phải của Thầy mạnh mẽ túm lấy Phêrô.

Lắng nghe câu này: “Người đâu mà kém tin vậy!”– đó là lời quở trách, nhắc nhở, hay “mắng yêu”?

Và nữa: “Sao lại hoài nghi?” – Lời ấy chất vấn Phêrô suốt đời. Lời ấy nhắc ông về kinh nghiệm đức tin cá vị.

Áp dụng bản thân: Bạn hãy nhớ lại câu chuyện kinh nghiệm thiêng liêng bạn có trong tập thể và một mình. Thân thưa với Chúa Giêsu về điều đó.

3/ Tuyên tín (cc. 32-36)

Cảm nghiệm sự bình an trong thuyền và cả Biển Hồ sau khi thầy Giêsu và ông Phêrô đã vào thuyền. Chiêm ngắm cái bái lạy của họ và lời họ thốt ra. Dựa vào đâu mà các ông tin vào đức Giêsu?

Rồi nhìn họ tiếp cận bờ, thầy trò bước lên bờ… Dân chúng “nhận ra” đức Giêsu và loan tin khắp vùng. Họ vội vã mang bệnh nhân đến với Ngài, nài xin Ngài… Họ dựa vào đâu để tin đức Giêsu?

Áp dụng bản thân: Đức tin của bạn dựa vào đâu?

Kết nguyện

Thân thưa với Chúa Giêsu về những biến cố giúp bạn củng cố và nuôi dưỡng đức tin.

Kết thúc bằng một Kinh Lạy Cha.

Ảnh: Internet