Dòng Nử Tử Trái Tim Mẹ Maria (DHM)

30/9/26

Thứ năm TN.XXVI: Bước chân bình an (Lc 10,1-12)

1Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. 2Người bảo các ông:

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.3Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. 4Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. 5Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: ‘Bình an cho nhà này!’ 6Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. 7Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. 8Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. 9Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: ‘Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.’ 10Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói: 11‘Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.’ 12Thầy nói cho anh em hay: trong ngày ấy, thành Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn thành đó.

Nhập nguyện

Tập trung ý thức - Ý thức Chúa hiện diện và kính cẩn chào Ngài - Xin Chúa ban Thánh Thần.

Tổng nguyện: “Xin cho tất cả ý hướng, hành vi và hoạt động của con chỉ quy hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa”.

Khung cảnh: Đức Giêsu sai 72 môn đệ đi rao giảng Nước Thiên Chúa.

Ơn xin: Xin cho lòng tôi được chứa chan bình an của Chúa để tôi mang bình an đó cho thế giới hôm nay, cho gia đình, cộng đoàn và đồng nghiệp.

Lối cầu nguyện: Suy niệm [Gõ vào ô tìm kiếm Phương pháp Suy niệm].

Xin đề nghị một lối phân chia bản văn: cấu trúc liên tiến.

A: Đức Giêsu quy tụ và sai họ đi (cc. 1-3)

B: Bình an lên đường (c. 4)

A’: Sứ điệp bình an (cc. 5-9)

B’: Tự do và bình an để rao giảng (cc. 10-12)

Gợi điểm cầu nguyện

1/ Quy tụ và sai đi loan báo bình an (cc. 1-3.5-9)

Câu 1: Suy ngẫm về việc đức Giêsu chọn thêm 72 môn đệ, kết họ thành những nhóm 2 người, sai họ đi vào hết các thành thị làng mạc. Thiên Chúa vẫn đang tuyển chọn nhiều môn đệ để sai họ vào đời. Ngài muốn mời bạn.

Câu 2: Đức Giêsu mời bạn cầu nguyện cho nhu cầu sai thợ ra gặt lúa đã chín. Ngài muốn bạn mang lấy ưu tư của Ngài. Bạn cảm thấy thế nào trước lời mời này?

Câu 3: “chiên con đi vào giữa bầy sói” – Đây là tâm thế của người được sai đi. Liệu bạn có sẵn sàng ra đi theo lời mời “gặt lúa” dù thấy mình “kém tài” mà thế giới thì hoang dại như sói?

Câu 5-9: Sứ điệp duy nhất Ngài muốn ta mang vào thế giới là sự bình an:

+ Bình an trong lời nói

+ Bình an để ở lại một nơi

+ Bình an để đón nhận bất cứ điều gì

+ Bình an rời bỏ một nơi khi cần.

2/ Bước chân bình an (cc. 4.10-12)

Câu 4: Người môn đệ bình an lên đường mà không cậy dựa vào an toàn vật chất hay cậy dựa vào thế của các mối tương quan. Chính Chúa và sứ điệp của Chúa là quan trọng.

Câu 10-12: Khi không được đón tiếp, “thì bình an đó sẽ trở lại với anh em” – người môn đệ không mất đi sự bình an khi gặp khó khăn.

Họ bình an để tiếp tục rao giảng sứ điệp quan trọng: “Các ông phải biết điều này: Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.”

Đây là thứ bình an “không như thế gian ban tặng” (Ga 14,27).

Hãy dành thời gian để cảm nghiệm sự bình an đích thực của bạn khi bị thua thiệt vì mang danh Kitô hữu, vì đức tin vào Thiên Chúa và chọn sống các giá trị của Ngài.

Kết nguyện

Dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn vì Ngài tín nhiệm chọn bạn làm người tiếp nối loan Tin Mừng của Ngài cho thế giới hôm nay.

Dâng một Kinh Lạy Cha để tạ ơn.

Ảnh: Internet


23/9/26

Thứ năm TN.XXV: Biện giải (Lc 9,7-9)

7Tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: “Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy.” 8Kẻ khác nói: “Ông Ê-li-a xuất hiện đấy!” Kẻ khác nữa lại nói: “Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại.” 9Còn vua Hê-rô-đê thì nói: “Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su.

Nhập nguyện

Tập trung ý thức - Ý thức Chúa hiện diện và kính cẩn chào Ngài - Xin Chúa ban Thánh Thần.

Tổng nguyện: “Xin cho tất cả ý hướng, hành vi và hoạt động của con chỉ quy hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa”.

Khung cảnh: Sau biến cố Gioan Tẩy Giả bị tiểu vương Hêrôđê cho chém đầu, thì sự xuất hiện của đức Giêsu làm ông bối rối.

Ơn xin: Xin cho tôi đọc được dấu chỉ về sự hiện diện của Nước Thiên Chúa nơi đức Giêsu.

Lối cầu nguyện: Suy niệm [Gõ vào ô tìm kiếm Phương pháp Suy niệm].

Gợi điểm cầu nguyện

1/ Đọc bản văn

Bạn hãy đọc chậm rãi bản văn vài lần. Chú ý đến từng nhân vật, các động từ và tính từ mô tả họ.

2/ Đặt khung cảnh

Thánh sử Luca chỉ kể về việc ông Gioan Tẩy Giả bị tiểu vương Hêrôđê tống ngục (Lc 3,19-20) và việc ông ấy sai môn đệ đến xác minh với đức Giêsu xem có chắc chắn Ngài là “Đấng phải đến” hay không (Lc 7,18-30). Như vậy Lc 9,9 mà chúng ta đang đọc gián tiếp nói về biến cố ông Gioan Tẩy giả bị chính tiểu vương Hêrôđê chém đầu.

Và lúc này, đức Giêsu đã bắt đầu nổi tiếng với những bài giảng, làm phép lạ chữa lành và trừ quỷ. Điều này trổi vượt hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tiểu vương Hêrôđê bối rối không biết phân định thế nào.

Mời bạn đặt mình vào trong bối cảnh này để tìm cách khám phá về đức Giêsu.

3/ Biện giải

Nhìn vào trường hợp đức Giêsu, mỗi người lý giải một kiểu, tùy vào kinh nghiệm họ thấy đức Giêsu giống ai:

-       “Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy.”

-       “Ông Ê-li-a xuất hiện đấy!”

-                “Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại.”

-       “Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi!

Và tiểu vương Hê rô đê tìm cách gặp đức Giêsu như một nỗ lực để xác minh.

Mời bạn đối diện với một đức Giêsu, không như Hêrôđê chỉ nghe những lời đồn đại về Ngài, mà là đối diện trực tiếp với Ngài, và hỏi một câu hỏi quan trọng: Đối với tôi, Ngài là ai? Tại sao tôi xác định Ngài như vậy?

Kết nguyện

Thân thưa với Chúa Giêsu về điều Ngài được ban cho trong ơn hiểu biết về chính Ngài.

Dâng một Kinh Lạy Cha với tâm tình tạ ơn.

Ảnh: Internet.


16/9/26

Thứ năm TN.XXIV: Yêu nhiều vì được tha nhiều (Lc 7,36-50)

 36Có người thuộc nhóm Pha-ri-sêu mời Đức Giê-su dùng bữa với mình. Đức Giê-su đến nhà người Pha-ri-sêu ấy và vào bàn ăn. 37Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-sêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. 38Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên.

39Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu đã mời Người liền nghĩ bụng rằng: “Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào: một người tội lỗi!” 40Đức Giê-su lên tiếng bảo ông: “Này ông Si-môn, tôi có điều muốn nói với ông!” Ông ấy thưa: “Dạ, xin Thầy cứ nói.” 41Đức Giê-su nói: “Một chủ nợ kia có hai con nợ: một người nợ năm trăm quan tiền, một người năm chục. 42Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn?” 43Ông Si-môn đáp: “Tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn.” Đức Giê-su bảo: “Ông xét đúng lắm.”

44Rồi quay lại phía người phụ nữ, Người nói với ông Si-môn: “Ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông: nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. 45Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi. 46Dầu ô-liu, ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. 47Vì thế, tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít.” 48Rồi Đức Giê-su nói với người phụ nữ: “Tội của chị đã được tha rồi.” 49Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng: “Ông này là ai mà lại tha được tội?” 50Nhưng Đức Giê-su nói với người phụ nữ: “Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an.”

Nhập nguyện

Tập trung ý thức - Ý thức Chúa hiện diện và kính cẩn chào Ngài - Xin Chúa ban Thánh Thần

Tổng nguyện: “Xin cho tất cả ý hướng, hành vi và hoạt động của tôi chỉ quy hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa”.

Đặt khung cảnh: Đức Giêsu ứng xử với người phụ nữ tội lỗi và ông chủ tiệc Simôn.

Ơn xin: Xin cho tôi có được lối nhìn và con tim của Chúa để tôi không đánh giá mọi sự theo cái nhìn bên ngoài, nhưng từ những lý do bên trong, những lý lẽ của con tim.

Lối cầu nguyện: Phương pháp Chiêm niệm [Gõ vào ô tìm kiếm Phương pháp Chiêm niệm]

Gợi điểm cầu nguyện

1/ Người phụ nữ tội lỗi

Bạn dành thời gian để tập trung nhìn ngắm chị phụ nữ này: Cuộc đời cá nhân của chị trượt dài trên con đường tội lỗi công khai; chị nghe ngóng và nhận biết đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông Biệt phái Simôn; Điều gì khiến chị quyết định đi tới đó? Khi đến chị ăn mặc và mang theo những gì? Khi gặp đức Giêsu chị làm gì? Với mục đích gì?

Chị phản ứng thế nào khi bị vị chủ nhà nhận xét khiếm nhã? Chị đã tiên lượng và chuẩn bị cho tình huống hay bị bất ngờ?

Chị cảm thấy thế nào khi đức Giêsu mạnh mẽ bênh vực chị?

Câu nói của đức Giêsu “Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an” hé lộ điều gì đức Giêsu đã nhìn thấy nơi chị?

Bạn có nhận thấy mình có hoàn cảnh giống với chị phụ nữ này? Bạn có hành động như chị đã làm?

2/ Ông Simôn người Pharisiêu

Bây giờ hãy tập trung nhìn ngắm ông Simôn. Ông có gì khác với những người Pharisiêu khác? Lý do ông thết đãi đức Giêsu và các môn đệ là gì? [Liệu có phải do mang ơn đức Giêsu đã chữa cho ông khỏi chứng phong cùi? (x. Mc 14,3)]

Nhìn ngắm cách ông nhìn người phụ nữ, cách ông đánh giá đức Giêsu, cách ông chuyện trò với đức Giêsu; khả năng phán đoán và nhận xét của ông.

Khi đức Giêsu tỏ ra mạnh mẽ bênh vực người phụ nữ, hãy cảm nghiệm xem ông Simôn cảm thấy thế nào? Liệu rằng sau câu chuyện đó cách nhìn đời nhìn người của ông có khác đi?

Bạn hãy áp dụng câu chuyện này vào bản thân để rút ra ích lợi thiêng liêng. Đoạn thân thưa với Chúa Giêsu.

3/ Đức Giêsu

Nhìn ngắm đức Giêsu từ lúc bước vào nhà ông Simôn cùng với các môn đệ, vào bàn ăn, giao tiếp với chủ nhà, những câu chuyện họ trao đổi trên bàn ăn…

Nhìn ngắm cách đức Giêsu nhìn người phụ nữ tội lỗi xuất hiện, cách Ngài tiếp nhận kiểu diễn đạt “thái quá” của chị ấy trực tiếp nhắm vào Ngài.

Lắng nghe từng câu hỏi và cuộc chuyện trò của đức Giêsu với ông Simôn ám chỉ về trường hợp của người phụ nữ này. Điều đó giúp bạn cảm hiểu được điều gì nơi đức Giêsu.

Bạn có muốn học cái nhìn và phân định từ con như đức Giêsu?

Kết nguyện

Thân thưa với Chúa Giêsu trong bất cứ vị thế nào mà bạn cảm thấy liên hệ nhiều nhất với bản thân mình (trong vai ông Si môn hay người phụ nữ).

Kết thúc bằng một Kinh Lạy Cha vì Ngài huấn luyện con tim của bạn hôm nay.

Ảnh: Internet.


10/9/26

Thứ năm TN.XXIII: Mở rộng tầm nhìn (Lc 6,27-38)

27“Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, 28hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. 29Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. 30Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại. 31Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. 32Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. 33Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. 34Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. 35Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác.

36“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. 37Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. 38Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”

Nhập nguyện

Tập trung ý thức - Ý thức Chúa hiện diện và kính cẩn chào Ngài - Xin Chúa ban Thánh Thần

Tổng nguyện: “Xin cho tất cả ý hướng, hành vi và hoạt động của tôi chỉ quy hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa”.

Đặt khung cảnh: Đức Giêsu dạy các môn đệ tinh thần mới.

Ơn xin: Xin cho tôi biết mở rộng đôi tai và con tim để đón lấy những điều Chúa Giêsu dạy cho những ai muốn trở nên người môn đệ đích thực của Ngài.

Lối cầu nguyện: Phương pháp Suy niệm [Gõ vào ô tìm kiếm Phương pháp Suy niệm]

Gợi điểm cầu nguyện

1/ Vượt khỏi lẽ thường (cc. 27-35)

Lẽ thường là cuộc sống và mọi mối tương quan đều có qua có lại, “hòn đất ném đi hòn chì ném lại”, hoặc “môn đăng hộ đối”. Chúa Giêsu mời tôi vượt qua ngưỡng đó để có thể “thương người không thương”, thậm chí “thương và làm ơn cho kẻ thù”.

Vậy làm sao để đi đến đó? Mời bạn dành thời gian cầu nguyện để cùng Chúa bước đi:

+ Nhìn nhận mình có “kẻ thù”, hoặc ít là “người khó thương”

+ Có khao khát muốn tái nối kết, tha thứ và yêu thương “kẻ thù”

+ Tìm cách hiểu, chữa lành, tha thứ cho “kẻ thù”

+ Cuối cùng là kết nối lại với “kẻ thù” và cư xử đẹp như Chúa dạy.

2/ Trở nên như Cha Trên Trời (cc. 36-38)

Tiêu chí yêu thương mà đức Giêsu đề ra là “Như Cha Trên Trời”.

Hãy dành giờ cầu nguyện để xin ơn cảm nghiệm được sự nhân từ của Chúa Cha dành cho đời bạn, dành cho gia đình và cộng đồng nhân loại. Rồi với ơn của Ngài, may ra chúng ta mới có thể nhân từ hơn mỗi ngày một chút.

Về mức độ rộng lượng, hãy nghiệm xem bạn đã làm gì cho Chúa và tha nhân, và bạn đã nhận lại thế nào? Bạn có kinh nghiệm gì về điều này: “Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.” (câu 38)

Kết nguyện

Thân thưa với Chúa Giêsu về những gì bạn học được qua giờ cầu nguyện này.

Dâng một Kinh Lạy Cha.

Ảnh: Internet

1/9/26

Thứ Năm TN.XXII: Ấn tượng đầu tiên (Lc 5,1-11)

1Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. 2Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. 3Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.

4Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” 5Ông Si-môn đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” 6Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. 7Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.

8Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” 9Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. 10Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” 11Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.

Nhập nguyện

Tập trung ý thức - Ý thức Chúa hiện diện và kính cẩn chào Ngài - Xin Chúa ban Thánh Thần

Tổng nguyện: “Xin cho tất cả ý hướng, hành vi và hoạt động của tôi chỉ quy hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa”.

Đặt khung cảnh: Đức Giêsu gọi bốn môn đệ đầu tiên.

Ơn xin: Xin cho tôi được trải nghiệm những kinh nghiệm thiêng liêng sâu đậm với Chúa để tôi dám chọn lựa Chúa là trên hết và theo Ngài đến cùng.

Lối cầu nguyện: Phương pháp Chiêm niệm [Gõ vào ô tìm kiếm Phương pháp Chiêm niệm]

Gợi điểm cầu nguyện

1/ Chuẩn bị (cc. 1-3)

Hãy nhập vai vào một trong các môn đệ hoặc dân chúng tại bờ hồ ngày hôm đó. Quan sát khug cảnh xung quanh, đám đông, các môn đệ và đức Giêsu. Cảm nghiệm độ chen lấn vì ai cũng muốn đến sát đức Giêsu để nghe người cho rõ. Và đức Giêsu cũng bị xô đẩy.

Nhìn ngắm đức Giêsu chọn giải pháp: lên một chiếc thuyền. Ngài chọn chiếc thuyền của ông Phêrô và nhờ ông chèo ra xa bờ một chút.

Áp dụng bản thân: Hãy nhớ đến những cơ hội, bối cảnh Chúa đã chuẩn bị để kết nối với bạn.

2/ Sự kiện (cc. 4-7)

Nhìn ngắm ông Phêrô ngồi trên thuyền của mình, vừa giữ thuyền thăng bằng, vừa lắng nghe đức Giêsu giảng.

Quan sát cách ông đón nhận lời đề nghị thả lưới trái giờ:

-       “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.”

-       “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” 

Chiêm ngắm kết quả thả lưới của họ.

Áp dụng bản thân: Bạn đã từng vâng theo ý Chúa như vậy chưa? Kết quả thế nào?

3/ Ấn tượng đầu tiên (cc. 8-11)

Hãy dành thời gian để chiêm ngắm thành quả của cuộc thả lưới đó: Họ kinh ngạc và hoảng sợ!

Nhìn ngắm cách ông Phêrô phản ứng và lắng nghe lời mời lần thứ hai của đức Giêsu.

Kết quả: “Họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.”

Áp dụng bản thân: bạn đã từng có kinh nghiệm nào với Chúa khiến bạn dám từ bỏ mọi sự vì Ngài?

Kết nguyện

Thân thưa với Chúa Giêsu về điều bạn được cảm nghiệm qua giờ cầu nguyện.

Kết thúc bằng một Kinh Lạy Cha.

Ảnh: Internet by Barbara McGregore