Dòng Nử Tử Trái Tim Mẹ Maria (DHM)

26/6/23

Thứ ba TN.XII: Phân định (Mt 7,6.12-14)

6“Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em.

12“Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.

13“Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. 14Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.

Nhập nguyện

Tập trung ý thức - Ý thức Chúa hiện diện và kính cẩn chào Ngài - Xin Chúa ban Thánh Thần

Tổng nguyện: “Xin cho tất cả ý hướng, hành vi và hoạt động của tôi chỉ quy hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa”.

Đặt khung cảnh: đức Giêsu dạy dỗ các môn đệ cách thức phân định.

Ơn xin: Xin cho tôi có được con tim biết phân định để tôi chọn lựa theo những giá trị của Chúa.

Lối cầu nguyện: Suy niệm [Gõ vào ô tìm kiếm Phương pháp Suy niệm]

Gợi ý cầu nguyện

1/ Phân định khôn ngoan

Bạn hãy đọc chậm bản văn và suy niệm từng câu một để nghiệm ra triết lý khôn ngoan mà đức Giêsu muốn dạy bạn hôm nay.

+ Câu 6: Thuật đánh giá giá trị mọi sự vật và nhận biết kiểu người tiếp nhận chúng. Hãy khôn ngoan để trao vật đúng người – để không bị “làm ơn mắc oán”.

+ Câu 12: Thuật nhận biết nhu cầu chính đáng của mình, rồi khôn ngoan và chủ động áp dụng điều đó cho người khác.

Câu 12-13: Thuật ước lượng tương lai và chọn phương cách để đi tới.

Bạn muốn nói với Chúa Giêsu điều gì về những gì Ngài dạy bạn hôm nay?

2/ Phân định thiêng liêng

Dù Thiên Chúa là Khôn Ngoan (viết hoa), nhưng Ngài không đến đây chỉ để dạy bạn Đắc Nhân Tâm. Ngài muốn bạn phân định mọi sự bằng con mắt thiêng liêng. Hãy thử ứng dụng.

Câu 6: Có điều gì đó là thánh thiêng, là vĩnh cửu trong những gì bạn đang thấy trong thế giới này? Ai sẽ là người có cùng đôi mắt thiêng liêng với bạn? Có cùng ơn đức tin như bạn để tiếp nhận? [Thánh Phaolô từng đau khổ khi anh em Dothái đồng bào với Ngài khước từ đức tin vào đức Giêsu Kitô mà Ngài rao giảng – Chọn lựa của Ngài là “quay về phía dân ngoại”. Dầu vậy, Ngài vẫn không tránh khỏi rất nhiều sự bách hại bởi người đồng bào của Ngài.]

Câu 12: Có lời mời gọi nào vượt qua cái tôi trung tâm để hướng về tha nhân, hướng về Thiên Chúa?

Câu 13-14: ‘Đường rộng đường hẹp’ có nghĩa là gì trong đời sống thiêng liêng? Trong những chọn lựa đức tin?

Bạn muốn nói với Chúa Giêsu điều gì về những gì Ngài dạy bạn ở mức độ thiêng liêng?

Kết nguyện

Thân thưa với Chúa Giêsu về ơn khai sáng mà bạn nhận được trong giờ cầu nguyện.

Kết thúc bằng một Kinh Lạy Cha.

ảnh: internet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét