Dòng Nử Tử Trái Tim Mẹ Maria (DHM)

8/9/20

Thứ tư TN.XXIII: Giá trị đích thực (Lc 6,20-26)

 20Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói:

“Phúc cho anh em

là những kẻ nghèo khó,

vì Nước Thiên Chúa là của anh em.

21“Phúc cho anh em

là những kẻ bây giờ đang phải đói,

vì Thiên Chúa

sẽ cho anh em được no lòng.

“Phúc cho anh em

là những kẻ bây giờ đang phải khóc,

vì anh em sẽ được vui cười.

22“Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa. 23Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.

24“Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi.

25“Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói.

“Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than.

26“Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.

Nhập nguyện

Tập trung ý thức - Ý thức Chúa hiện diện và kính cẩn chào Ngài – xin ơn Thánh Thần

Tổng nguyện: “Xin cho tất cả ý hướng, hành vi và hoạt động của tôi chỉ quy hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa”.

Đặt khung cảnh: Đức Giêsu khai mạc bài giảng về Nước Trời.

Ơn xin: Được hiểu biết thâm sâu về những giá trị trường tồn và vẻ đẹp của chúng trong mắt Chúa để sống theo, và tránh được những ảo tưởng của những giá trị trần thế.

Lối cầu nguyện: Suy chiêm [Gõ vào ô tìm kiếm Phương pháp Suy niệm + phương pháp Chiêm niệm]

Gợi ý cầu nguyện

1/ Đức Giêsu - vị thầy đích thực (c. 20a)

Mời bạn chiêm ngắm một vị thầy thân thiện đang hiện diện tại một chỗ đất bằng – ngang bằng với các “học trò” (c. 17). Có nhiều môn đệ và dân chúng bao quanh Ngài, cả người cùng tôn giáo với Ngài (dân Giuđêa, niềm Nam Palestin) và dân khác tôn giáo (dân vùng Tia và Sidon, Tây Bắc Galilê, niềm Bắc). Họ đến nghe vì khao khát được nghe những lời chân thật, về những điều thật. Bạn hãy quan sát thái độ lắng nghe của họ.

Chiêm ngắm cái “ngước mắt lên nhìn các môn đệ” của Đức Giêsu. Hình như họ đang ở vị thế cao hơn thầy! Cùng cảm nghiệm chất giọng của Ngài trong những lời thân thương “Phúc cho anh em”.

1/ Giá trị đích thực (cc. 20b-23)

Mời bạn suy gẫm những điều sau và rút ra bài học cho bản thân mình. Đoạn thân thưa với Chúa của bạn về những điều đó.

Nghèo khó và Nước Trời: người lữ hành thấy hành trình trần thế là đời tạm, và tất cả những gì họ được hưởng dùng ở đây là phương tiện đưa họ đến đích là Nước Trời. Họ sử dụng nhưng không sở hữu! Chính Chúa là tất cả gia nghiệp của họ. Mọi sự đến từ Chúa và thuộc về Chúa. Mọi sự đều là ân huệ bạn được lãnh nhận cách nhưng không.

Đói: đói khát Thiên Chúa, có thể được gợi ý từ đói khát thể lý. Chẳng có gì hoàn toàn thỏa mãn bạn được. Chỉ có Thiên Chúa mới lấp đầy được con tim khao khát của bạn: “Lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa, và lòng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Ngài” (thánh Augustino).

Khóc: do đau đớn, do tổn thương, do thương cảm, do hi sinh vì tình yêu. Hai điều trước giúp bạn cảm nghiệm thân phận con người. Hai điều sau giúp bạn sống giống Đức Giêsu. Có đủ bốn điều, bạn đang đi trên tiến trình nên thánh.

Bị sỉ nhục và khai trừ vì Chúa: Ở điểm này, bạn sẽ thấy mình giống Đức Giêsu nhất. Đó cũng là ơn xin cao nhất của Linh Thao khi thao viên muốn trở nên người môn đệ của Đức Giêsu.

2/ Giá trị ảo (cc. 24-26)

Giàu có, thỏa mãn, vui cười và được tung hô. Tất cả ở trên bề nổi và tâng bốc cái tôi. Mọi người đều chạy theo vì nó cho chúng ta cảm giác “có giá trị”.

Tại sao những giá trị này “ảo”? Bạn hãy nghiệm về mức độ chúng thỏa mãn bạn, độ dài bạn có thể giữ được.

Chúng có tiềm ẩn nguy cơ gì cho bạn, gia đình và xã hội không?

Kết nguyện

Thân thưa với Chúa về những gì đang diễn ra trong lòng bạn. Đoạn kết thúc bằng Kinh Lạy Cha hoặc Kinh dâng hiến:

Lạy Chúa, xin nhận lấy trọn cả tự do,

trí nhớ, trí hiểu, và trọn cả ý muốn của con,

cùng hết thảy những gì con có,

và những gì thuộc về con.

Mọi sự ấy, Chúa đã ban cho con, lạy Chúa, nay con xin dâng lại cho Chúa.

Tất cả là của Chúa, xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa.

Chỉ xin ban cho con lòng mến Chúa và ân sủng.

Được như thế, con hoàn toàn mãn nguyện. Amen.

Ảnh: Internet


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét