Dòng Nử Tử Trái Tim Mẹ Maria (DHM)

31/8/22

Thứ bảy TN.XXII: Phán đoán một hiện tượng (Lc 6,1-5)

1Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. 2Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát?”

3Đức Giê-su trả lời: “Các ông chưa đọc chuyện này trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? 4Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi.” 5Rồi Người nói: “Con Người là chủ ngày sa-bát.”

Nhập nguyện

Tập trung ý thức - Ý thức Chúa hiện diện và kính cẩn chào Ngài - Xin Chúa ban Thánh Thần

Tổng nguyện: “Xin cho tất cả ý hướng, hành vi và hoạt động của tôi chỉ quy hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa”.

Đặt khung cảnh: Ngày Sa-bát, các môn đệ đói, và cánh đồng lúa.

Ơn xin: Xin cho tôi được ơn biện phân để làm chọn lựa vị nhân sinh trong những trường hợp khẩn cấp.

Lối cầu nguyện: Chiêm niệm [Gõ vào ô tìm kiếm Phương pháp Chiêm niệm]

Gợi ý cầu nguyện

1/ Hiện tượng (cc. 1-2)

Mời bạn nhìn ngắm các môn đệ đang cùng đức Giêsu đi trên đường, ngang qua cánh đồng lúa chín. Có thể nghĩ xem thời tiết lúc đó thế nào, vào khoảng giờ nào trong ngày. Quan sát việc các ông bứt lúa, vò trong tay… chắc là đưa lên miệng ăn vui vẻ. Họ đang đói, lại gặp cánh đồng lúa – cầu và cung gặp nhau, thật khó mà cưỡng lại.

Nhìn ngắm cách người Pharisiêu đang quan sát họ. Lắng nghe cách họ đặt vấn đề: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát?” Bứt vài dé lúa được coi như ngang bằng với lao động gặt lúa!

Áp dụng bản thân: Hãy nhớ lại những câu chuyện trong đó bạn nhìn thấy hiện tượng, cách bạn phán đoán và cách bạn phản ứng thế nào.

2/ Lời biện hộ (cc. 3-5)

Mời bạn đi vào trong Trái Tim đức Giêsu để xem Ngài nhìn hiện tượng bứt lúa của các học trò thế nào. Rồi đọc thật chậm, lặp đi lặp lại từng câu/chữ trong câu trả lời của đức Giêsu dành cho người Pharisiêu: “Các ông chưa đọc chuyện này trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi.” Ngài cảm nhận gì về các môn đệ mà lại biện hộ cho họ như vậy?

Đức Giêsu đưa ra trường hợp của vua Đa-vít với chủ ý gì? Câu chuyện này có liên hệ gì với câu Ngài kết luận: “Con Người là chủ ngày sa-bát.” Câu này gợi mở thêm điều gì?

Áp dụng bản thân: Đâu là những lần bạn đã nghĩ khác, phán đoán khác, phản ứng khác trước những hiện tượng mà hầu hết những người khác đều kết luận và hành động giống nhau? Điều gì giúp bạn hiểu cảm và chọn lựa như vậy?

Kết nguyện

Thân thưa với Chúa về điều bạn học được nơi Ngài, về bài học cuộc đời bạn rút ra được cho bản thân…

Kết thúc bằng một Kinh Lạy Cha. 

Ảnh: Pinterest

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét