Dòng Nử Tử Trái Tim Mẹ Maria (DHM)

26/1/22

Thứ bảy TN.III: Sang bờ bên kia (Mc 4, 35-41)

35Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!” 36Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người. 37Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. 38Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?” 39Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im đi! Câm đi!” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. 40Rồi Người bảo các ông: “Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?” 41Các ông hoảng sợ và nói với nhau: “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”

Nhập nguyện

Tập trung ý thức - Ý thức Chúa hiện diện và kính cẩn chào Ngài - Xin Chúa ban Thánh Thần.

Tổng nguyện: “Xin cho tất cả ý hướng, hành vi và hoạt động của con chỉ quy hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa”.

Đặt khung cảnh: Chiều tối giữa biển cả cuộc đời.

Ơn xin: Xin cho đức tin của tôi được củng cố khi xác tín luôn có Chúa ở trên thuyền đời mình.

Lối cầu nguyện: Suy niệm [Gõ vào ô tìm kiếm: Phương pháp Suy niệm]

Gợi ý cầu nguyện

1/ Sang bờ bên kia (cc. 35-36)

Lưu ý thời gian: chiều đến, sắp tối.

Lưu ý không gian: vượt qua hồ Galilê (khoảng 13 cây số ngang) để qua bờ bên kia.

Lưu ý về những người đi cùng: các môn đệ và đức Giêsu đi chung thuyền, có các thuyền khác cùng đi.

Đức Giêsu đã ở sẵn trên thuyền: ý muốn của Ngài được thể hiện cách rõ ràng. Hãy ngẫm nghĩ về những điều thuận lợi và bất lợi của lời mời lên đường này. Khi bạn nghe được lời mời gọi của Chúa để khởi sự một điều gì đó, bạn có trăn trở quá nhiều về những thuận lợi và bất lợi? Bạn có ý thức có Chúa cùng đi?

2/ Sự cố bất ngờ (cc. 37-39)

Cuồng phong nổi lên – tạo nên sóng cả đập vào thuyền – thuyền bị ngập nước đến gần chìm. Bạn phản ứng thế nào khi chiếc thuyền đời bạn có nguy cơ bị chìm? Bạn xét đoán thế nào về những gì xảy ra trước đó đã đưa bạn vào tình thế nguy hiểm này?

Giữa cảnh bấn loạn, la hét, nỗ lực tát nước, chèo chống của các môn đệ, “Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ” (c. 38). Bạn nghĩ gì về một Giêsu như thế: mời bạn đi qua bờ bên kia rồi phó mặc cho bạn phải chèo chống và đưa Ngài sang bên bờ bên kia! Bạn cảm nghiệm gì về việc Thiên Chúa “im lặng” giữa các biến cố xảy ra làm đảo lộn xã hội, cộng đoàn, gia đình...

Cách giải quyết của các môn đệ là đánh thức đức Giêsu dậy và nói: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?” (c. 38) Câu nói đó là một lời thông báo? Một lời van xin? Một lời khiển trách?

Cách hành xử của Thiên Chúa: Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im đi! Câm đi!” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. (c. 39)

Bạn rút ra được bài học nào trong tình huống này? Bạn muốn nói gì với Chúa về những biến cố đời mình?

3/ Bài học (cc. 40-41)

Mời bạn ngẫm nghĩ về lời khiển trách của đức Giêsu: “Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?” 

Còn đây là khoảng cách vô tận giữa các môn đệ và đức Giêsu: Các ông hoảng sợ và nói với nhau: “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?” (c.41). Liệu các ông có hiểu gì về thầy mình để tin chưa?

Kết nguyện

Tâm sự với Chúa về hành trình đời mình.

Kết thúc bằng một Kinh Lạy Cha.

Ảnh: Internet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét