Dòng Nử Tử Trái Tim Mẹ Maria (DHM)

25/1/22

26/01-Lễ Tông đồ Timôthê và Titô: Sai đi (Lc 10,1-9)

 1Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. 2Người bảo các ông:

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.3Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. 4Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. 5Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: ‘Bình an cho nhà này!’ 6Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. 7Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. 8Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. 9Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: ‘Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.’

Nhập nguyện

Tập trung ý thức - Ý thức Chúa hiện diện và kính cẩn chào Ngài - Xin Chúa ban Thánh Thần.

Tổng nguyện: “Xin cho tất cả ý hướng, hành vi và hoạt động của con chỉ quy hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa”.

Đặt khung cảnh: Đức Giêsu sai 72 môn đệ đi chuẩn bị tâm hồn con người đón tiếp Ngài.

Ơn xin: Xin cho tôi nhận ra cách thức Chúa đã chuẩn bị cho tôi đón nhận Ngài vào đời mình, để đến lượt mình, tôi biết giúp người khác chuẩn bị tâm hồn đón nhận Chúa vào đời họ.

Lối cầu nguyện: Suy niệm [Gõ vào ô tìm kiếm: Phương pháp suy niệm]

Gợi ý cầu nguyện

1/ Tâm thế trước khi lên đường (cc. 1-3)

Mời bạn dành thời gian để suy niệm về những điều sau, rồi kết nối với việc khám phá ơn gọi sứ mạng đời mình.

Các môn đệ là những người thiện ý đi theo đức Giêsu đã lâu. Họ được nghe điều thầy giảng dạy, quan sát cách thầy sống... Hôm nay họ được thầy gọi bằng tên cùng với một môn đệ khác. Họ được thầy sai đi chung với nhau đến các làng mà chính Ngài sẽ đến. Họ biết mình được chọn và được sai đi, để dọn tâm hồn người khác đón tiếp Chúa.

Họ được Chúa chọn và sai đi, nhưng họ lại cần biết đó là sứ vụ của họ nên phải cầu xin: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. Hãy ngẫm nghiệm về việc mình được Chúa mời gọi cộng tác vào sứ mạng của Ngài.

Điều cần biết trước là “chiên vào giữa bầy sói”, để không mơ mộng hão huyền khi cộng tác vào công trình của Chúa.

2/ Tâm thế khi lên đường (c. 4)

“Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép”: bỏ lại, hoặc ít nhất xem nhẹ những điều hộ thân. Xét xem bạn có tâm thế này chưa khi làm sứ vụ của Chúa?

“Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường”: Sứ mạng loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa gấp rút đến mức bạn cần bỏ qua mọi điều gây cản trở, ngay cả những chuyện xã giao và chuyện phiếm. Cũng hãy xét xem bạn có tập trung thi hành sứ vụ Loan báo Tin Mừng như thế chưa?

3/ Tâm thế bình an khi thi hành sứ vụ (cc. 5-9)

Trao ban bình an, lan tỏa bình an khi vào một gia đình (c.5). Điều đó có nghĩa là bạn phải có sự bình an nơi mình trước.

Môi trường tiếp nhận bình an: nếu có người “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” thì quá tốt. Nếu môi trường khước từ sự bình an đó, thì bạn hãy bình an “sự bình an đó sẽ trở lại với anh em” (c.6). Bạn có thường mất bình an khi thiện ý của bạn không được đón nhận?

Bình an đón nhận sự tiếp đãi, đừng kén chọn (cc. 7-8) và khiêm tốn đón nhận sự giúp đỡ. Đó là thái độ đơn sơ khi phục vụ.

Tự do để loan báo Tin Mừng khi thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện và thi hành sứ vụ chữa lành (c.9).

Kết nguyện

Hãy thân thưa với thầy Giêsu là Đấng tuyển chọn và mời bạn cộng tác vào sứ vụ Loan báo Tin Mừng của Ngài.

Cũng có thể tâm sự với thánh Phaolô và hai đồ đệ của Ngài là Timôthê và Titô để học kinh nghiệm chuyển giao đức tin của các Ngài.

Kết thúc bằng một Kinh Lạy Cha.

Ảnh: Internet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét