Dòng Nử Tử Trái Tim Mẹ Maria (DHM)

7/1/22

Thứ bảy GS.II: Niềm vui thật (Ga 3, 22-30)

22Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đi tới miền Giu-đê. Người ở lại nơi ấy với các ông và làm phép rửa. 23Còn ông Gio-an, ông cũng đang làm phép rửa tại Ê-nôn, gần Sa-lim, vì ở đấy có nhiều nước, và người ta thường đến chịu phép rửa. 24Lúc ấy, ông Gio-an chưa bị tống giam.

25Bấy giờ, có một cuộc tranh luận xảy ra giữa các môn đệ của ông Gio-an và một người Do-thái về việc thanh tẩy. 26Họ đến gặp ông Gio-an và nói: “Thưa thầy, người trước đây đã ở với thầy bên kia sông Gio-đan và được thầy làm chứng cho, bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa, và thiên hạ đều đến với ông.” 27Ông Gio-an trả lời: “Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban. 28Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói: ‘Tôi đây không phải là Đấng Ki-tô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người.’ 29Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. 30Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi.

Nhập nguyện

Tập trung ý thức - Ý thức Chúa hiện diện và kính cẩn chào Ngài - Xin Chúa ban Thánh Thần.

Tổng nguyện: “Xin cho tất cả ý hướng, hành vi và hoạt động của con chỉ quy hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa”.

Đặt khung cảnh: Sông Giođan.

Ơn xin: Xin cho tôi nhận ra giá trị của mình và sự hiện diện rất khiêm tốn và ẩn mình của Thiên Chúa nơi Ngôi Lời Nhập Thể, để tôi sống vui trong địa vị của mình.

Lối cầu nguyện: Suy niệm [Gõ vào ô tìm kiếm: Phương pháp Suy niệm]

Gợi ý cầu nguyện

1/ Bối cảnh (cc. 22-25)

Sông Giođan là con sông chạy dọc dài hầu hết đất nước Palestin, nối giữa Biển Hồ Galilê và Biển Chết.

Lúc này, Gioan Tẩy Giả chưa bị tiểu vương Hêrôđê bắt giam. Ông đang làm phép Rửa ở sông Giođan, tại địa danh Salim, bờ đông của sông Giođan (thuộc vùng Decapolis, phía tây là vùng tiếp giáp giữa Galilê và Samari).

Cùng lúc đó, đức Giêsu và các môn đệ đang ở vùng Giuđêa, cũng làm phép rửa tại sông Giođan. Có lẽ ở bờ đông của sông Giođan.

Xảy ra một cuộc tranh luận về phép rửa do hai vị thầy cùng thực hiện giữa môn đệ ông Gioan và người Do Thái. Các môn đệ của Gioan đi trình báo lại với thầy mình là ông Gioan. Hãy phân tích lời trình báo của họ: Thưa thầy, người trước đây đã ở với thầy bên kia sông Gio-đan và được thầy làm chứng cho, bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa, và thiên hạ đều đến với ông.”

- Người kia đã ở với thầy, đã thuộc về “nhóm” thầy (Gioan)

- Bên kia sông Giođan, chỗ làm việc cũ của thầy (Gioan)

- Đã được thầy làm chứng cho: khi đó ‘ông ấy’ vị trí thấp hơn thầy Gioan, đến sau, không nổi tiếng...

- Bây giờ ‘ông ấy’ cũng đang làm phép rửa – giống với công việc của thầy Gioan: cạnh tranh công việc.

- Thiên hạ đều đến với ông ấy: thầy Gioan “mất mối”, bị giảm ảnh hưởng và tiếng tăm... Suy rộng ra, tất cả điều này ảnh hưởng đến họ.

Đây là một cuộc tranh chấp về ý giá trị của phép rửa (giá trị của công việc), về thẩm quyền của người thực hiện và cả sự cạnh tranh danh tiếng giữa các vị đứng đầu và các phe nhóm. Mời bạn suy ngẫm về sự cạnh tranh này giữa các tôn giáo, các hội nhóm trong cùng một tôn giáo, giữa các hội đoàn trong cùng một giáo xứ. Bạn cũng ngẫm nghĩ về sự ganh tị và tính cạnh tranh của con người trong đời sống và trong công việc. Bạn có muốn nói gì với Chúa về những điều này?

2/ Niềm vui thật (cc. 26-30)

Bạn hãy suy ngẫm về cách thế Gioan Tẩy Giả đã hành xử trong cuộc tranh chấp này.

- Gioan nói với các môn đệ của mình: Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban.” Ông chân nhận thẩm quyền làm phép rửa của đức Giêsu là đến từ Trời.

- Gioan mời gọi các môn đệ của mình: “Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói: ‘Tôi đây không phải là Đấng Ki-tô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người.’” Ông nhắc lại xác tín của mình để giúp họ phá tan sự so bì hơn kém giữa ông và đức Giêsu.

- Gioan xác định vị trí và vai trò của mình: “Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng”. Ông là “bạn của chú rể”.

- Gioan bày tỏ niềm vui đích thực và trọn vẹn trong vai trò “bạn của chú rể”: được nghe tiếng chàng rể, được thấy chàng rể lên tiếng.

- Gioan bày tỏ khao khát của mình: Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi.”

Bạn thấy tấm lòng của ông Gioan Tẩy Giả thế nào? Điều gì làm cho ông có được niềm vui đích thực và trọn vẹn? Còn bạn?

Thánh Phaolô cũng kinh nghiệm nhiều sự đố kỵ, tranh chấp trong hành trình rao giảng Tin Mừng. Ngài vượt trên và luôn vui mừng: “Miễn là đức Kitô được rao giảng”, dù cho họ rao giảng bằng bất cứ động cơ gì (Pl 1, 18).

Kết nguyện

Hãy thân thưa với Chúa Giêsu hoặc với Gioan Tẩy Giả về những gì trồi lên trong bạn. Hãy xin cho mình ơn sống như Gioan Tẩy Giả.

Kết thúc bằng một Kinh Lạy Cha.

Ảnh: internet.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét