Dòng Nử Tử Trái Tim Mẹ Maria (DHM)

14/1/22

Thứ bảy TN.I: Được kêu gọi... dù... (Mc 2,13-17)

13Đức Giê-su lại đi ra bờ Biển Hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. 14Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người.

15Người đến dùng bữa tại nhà ông. Nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-su và các môn đệ: con số họ đông và họ đi theo Người. 16Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người: “Sao! Ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi!” 17Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói với họ: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”

Nhập nguyện

Tập trung ý thức - Ý thức Chúa hiện diện và kính cẩn chào Ngài - Xin Chúa ban Thánh Thần.

Tổng nguyện: “Xin cho tất cả ý hướng, hành vi và hoạt động của con chỉ quy hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa”.

Đặt khung cảnh: Đức Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai bằng việc tuyển chọn các môn đệ.

Ơn xin: Xin cho tôi nghe được và dám tin vào lời mời gọi Chúa dành cho tôi để tôi bước theo làm môn đệ Ngài.

Lối cầu nguyện: Suy niệm [Gõ vào ô tìm kiếm: Phương pháp Suy niệm]

Gợi ý cầu nguyện

Mời bạn dành thời gian đọc hiểu, suy gẫm từng câu Kinh Thánh theo hướng dẫn dưới đây. Sau đó dừng lại để nói với Chúa về những gì bạn hiểu và nghiệm được.

1/ Đức Giêsu gặp gỡ dân chúng (c. 13)

- Đức Giêsu lại đi ra bờ biển, nơi có nhiều người tập trung lại để làm việc (đánh cá, mua bán cá). Ngài đến gặp gỡ con người trong đời thường. Ngài thường làm như thế. Thiên Chúa “mở lòng” với con người.

- Toàn thể dân chúng đến với Ngài: người ta đã từng được nghe và biết đến đức Giêsu nên khi thấy Ngài ra bờ biển là họ quy tụ lại gần Ngài. Con người “mở lòng” với Thiên Chúa.

- Đức Giêsu dạy dỗ họ: giảng dạy, dạy bảo, chỉ dẫn. Đức Giêsu đóng vai trò thầy dạy. Đức Giêsu có tương quan nào với bạn?

2/ Đức Giêsu kêu mời Lêvi theo Ngài (c. 14)

- Đức Giêsu đi ngang qua một chỗ làm việc khác: trạm thu thuế. Ngài đi tìm gặp những con người đang làm việc, tại nơi họ làm việc.

- Ngài thấy ông Lêvi con ông Anphê đang ngồi ở đó – đang ngồi tại vị trí làm việc, đang làm việc. Thiên Chúa thấy bạn khi bạn đang làm việc.

- Ngài gọi ông: “Anh hãy theo tôi!” – lời mời quá đơn giản: mời đi theo một người, chứ không phải là lời mời đổi công việc khác tốt hơn. Hãy nhớ lại những lời mời bạn đã từng có trong đời. Nội dung những lời mời đó là gì?

- Ông Lêvi đứng dậy đi theo Ngài: Có cách đáp lại lời mời nào đơn giản hơn cách đáp lại lời mời của ông Lêvi không? Có nguyên nhân nào đã tạo nên sự đáp lời nhanh và nhẹ này không?

3/ Đức Giêsu đồng bàn với họ (cc. 15-17)

Quy luật tự nhiên là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” hoặc “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”. Việc đức Giêsu và các môn đệ đến ăn uống với Lêvi và các bạn bè của ông có phải đang đi theo quy luật nào không?

Sự phản ứng của các kinh sư cho thấy họ kỳ vọng thầy Giêsu phải thanh cao, và phải bầu bạn với những người thanh cao. Hoặc thực tế cho họ thấy thầy Giêsu không thanh cao. Bạn đánh giá thế nào về việc này?

Câu trả lời của đức Giêsu bộc lộ điều Ngài chọn: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” Ngài khỏe mạnh và lành mạnh nhưng chọn đến với người đau ốm, cũng vì người đau ốm cần đến Ngài... Ngài là người công chính nhưng chọn kêu gọi những người tội lỗi. Đó là chọn lựa tự do của Ngài. Bạn tự xếp mình vào nhóm người nào trong tương quan với đức Giêsu?

Bạn cũng có thể ngẫm nghĩ về cách nói gián tiếp của những kinh sư này. Họ không đối chất trực tiếp đức Giêsu. Còn đức Giêsu thì trả lời trực tiếp với họ.

Kết nguyện

Tạ ơn Chúa vì những gì bạn được soi sáng.

Kết thúc bằng một Kinh Lạy Cha. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét