Dòng Nử Tử Trái Tim Mẹ Maria (DHM)

31/1/22

[2/2-Lễ Dâng CGS vào đền thờ] Những cuộc gặp gỡ (Lc 2,22-40)

22Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, 23như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, 24và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non25Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. 26Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. 27Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, 28thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

29“Muôn lạy Chúa, giờ đây

theo lời Ngài đã hứa,

xin để tôi tớ này

được an bình ra đi.

30Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ

31Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:

32Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,

là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.”

33Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người. 34Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; 35và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.”

36Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, 37rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. 38Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.

39Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê. 40Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

Nhập nguyện

Tập trung ý thức - Ý thức Chúa hiện diện và kính cẩn chào Ngài - Xin Chúa ban Thánh Thần.

Tổng nguyện: “Xin cho tất cả ý hướng, hành vi và hoạt động của con chỉ quy hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa”.

Đặt khung cảnh: đền thờ Giêrusalem, miền Giuđê.

Ơn xin: Xin cho tôi biết trân quý những mối tương quan giúp tôi mở ra đến sự thành toàn.

Lối cầu nguyện: Chiêm niệm [Gõ vào ô tìm kiếm: Phương pháp Chiêm niệm]

Gợi ý cầu nguyện

1/ Giuse-Maria-Giêsu gặp gỡ Thiên Chúa (cc. 22-24)

Tưởng tượng khung cảnh đền thờ Giêrusalem tấp nập người đến cầu nguyện và dâng lễ vật. Xuất hiện một cặp vợ chồng trẻ ôm con đi giữa những người này. Họ mang theo một lễ vật nhỏ và tiến vào đền thờ. Đơn giản, ít người chú ý.

Bạn hãy chiêm ngắm gia đình trẻ ấy mang con đến trình diện Thiên Chúa và dâng con theo lễ nghi truyền thống; và để người mẹ được thanh tẩy theo tục lệ.

Chiêm ngắm cách thức họ ở trước nhan Chúa. Chiêm ngắm cách họ tương quan gặp gỡ Thiên Chúa của họ. Bạn cũng chú ý đến hài nhi Giêsu: Con Thiên Chúa làm người đang được giới thiệu với Thiên Chúa của Ngài – cuộc gặp gỡ đầu tiên của Thiên-Chúa-nhập-thể với Chúa Cha.

2/ Ông Simêon gặp hài nhi Giêsu (cc. 25-33)

Đọc và nhìn ngắm ông Simêon: cao niên, tốt lành, tràn đầy Thánh Thần, mong ngóng niềm an ủi cho dân tộc mình...

Chiêm ngắm một cụ già bồng ẵm một trẻ sơ sinh trong tay. Lắng nghe từng lời ông thốt ra khi đang bồng ẵm đứa trẻ để cảm nếm sự mãn nguyện của ông.

3/ Ông Simêon gặp đức Maria (cc. 34-35)

Ông Simêon nhìn người mẹ trẻ Maria. Ông thấy gì và nghĩ gì?

Như đức Maria, bạn hãy ngẫm nghiệm về lời tiên báo được nói về trẻ Giêsu và người mẹ. Tiếp nhận những lời đó, đức Maria cảm thấy thế nào? Liệu rằng ngài có hiểu hết ý nghĩa không?

4/ Bà Anna gặp gỡ hài nhi Giêsu (cc. 36-38)

Nhìn ngắm bà Anna: 84 tuổi, ở góa gần hết hành trình đời mình sau 7 năm chung sống cùng chồng, ngày đêm ăn chay cầu nguyện tại đền thờ. Cảm nghiệm điều bà mong chờ khi quyết định sống một cuộc đời như thế.

Nhìn ngắm cuộc tiếp cận giữa bà và gia đình trẻ ấy. Bà thấy gì và cảm nghiệm gì? Bà chúc tụng Thiên Chúa thế nào?

Lắng nghe những lời bà nói về hài nhi cho những ai lên đền thờ lúc ấy. Hãy lặng đủ để bạn nghe được sự xác tín của bà về hài nhi Giêsu. Bạn nghe được bà nói gì về Ngài?

5/ Chứng nhân của các cuộc gặp gỡ (c. 33.39-40)

Cả Maria và Giuse đều ngạc nhiên về những gì đang diễn ra liên quan đến hài nhi Giêsu qua những cuộc gặp gỡ lạ thường. Mời bạn chiêm ngắm sự kinh ngạc của họ.

Chiêm ngắm cách Giuse âm thầm rút về phía sau như người bảo vệ hai mẹ con. Thinh lặng không nói một lời, và cũng không có điều gì có vẻ liên quan đến Giuse! Giuse âm thầm hiện diện ở đó như một chứng nhân của các cuộc gặp gỡ. Giuse nhìn, nghe, nghiệm và tin vào một huyền nhiệm được giao phó cho Ngài bảo vệ và chăm sóc.

Đọc câu 39-40 để cảm nghiệm cách thức các Ngài sống đời thường của mình tại Nazareth. Từng ngày trôi qua, họ tiếp tục làm chứng nhân cho những gì diễn ra liên quan đến cuộc đời tại thế của Con-Thiên-Chúa-làm-người.

Kết nguyện

Thân thưa với các Ngài về những điều bạn cảm nghiệm qua giờ cầu nguyện. Đoạn kết thúc bằng một Kinh Lạy Cha.

Ảnh: Internet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét