Dòng Nử Tử Trái Tim Mẹ Maria (DHM)

10/12/21

Thứ bảy MV.II: Đọc dấu chỉ thời đại (Mt 17, 10-13)

10Các môn đệ hỏi Người rằng: “Vậy sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước?” 11Người đáp: “Ông Ê-li-a phải đến để chỉnh đốn mọi sự. 12Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế.” 13Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gio-an Tẩy Giả.

Nhập nguyện

Tập trung ý thức - Ý thức Chúa hiện diện và kính cẩn chào Ngài - Xin Chúa ban Thánh Thần.

Tổng nguyện: “Xin cho tất cả ý hướng, hành vi và hoạt động của con chỉ quy hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa”.

Đặt khung cảnh: Đức Giêsu rao giảng về Nước Trời và huấn luyện các môn đệ.

Ơn xin: Xin cho tôi có đôi mắt đức tin để đọc được dấu chỉ của thời đại mà tôi đang sống, nhờ đó tôi biết làm những chọn lựa đúng đắn cho đời mình.

Lối cầu nguyện: Suy niệm [Gõ vào ô tìm kiếm: Phương pháp Suy niệm]

Gợi ý cầu nguyện

1/ Ông Êlia (cc. 10-11)

Ngôn sứ Êlia là người được đưa về trời trong cỗ xe ngựa với lửa cháy và gió lốc (2V 2, 1-13). Qua thời gian, người Do Thái xây dựng niềm tin rằng chính ngôn sứ Êlia sẽ trở lại để chỉnh đốn mọi sự để chuẩn bị cho thời đại của Đấng Messia (x. Ml 3, 23-24).

Các môn đệ hôm nay, có lẽ nhớ lại niềm tin này, vì ít nhất có ba môn đệ thân tín là Phêrô, Giacôbê và Gioan vừa được thoáng thấy ông Êlia trong biến cố Hiển Dung. Họ sống trong niềm tin vào sự chờ đợi thời Messia. Họ thắc mắc với đức Giêsu.

Bạn đang tin vào điều gì? Bạn đang mong chờ điều gì sẽ xảy đến cho bản thân, gia đình, quê hương và thế giới này? Hãy thân thưa với Chúa về điều đó.

2/ Đọc dấu chỉ thời đại (cc. 12-13)

Các môn đệ dường như chưa nhận ra được có điều gì đang diễn ra lại liên quan đến những điều họ đang mong chờ.

Bạn hãy ngẫm lời xác định của đức Giêsu: “Ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn.” Tại sao họ không nhận ra?

Họ muốn thấy xe ngựa lửa và gió lốc đưa ông Êlia trở lại từ trời. Họ muốn thấy muốn nghe những gì quen thuộc đã được nghe kể về ông Êlia (như làm nhiều phép lạ chẳng hạn).

Vì u minh, không nhận ra nên họ không biết cách đối xử với sứ giả của Chúa. Họ biết ông Êlia sẽ trở lại để chỉnh đốn mọi sự, nhưng bây giờ họ không hoán cải khi nghe một người khác kêu mời. Tóm lại, họ bị đóng khung, bị rập khuôn.

Đức Giêsu ám chỉ về ông Gioan Tẩy Giả. Sau đó, các môn đệ nhận ra “ý ám chỉ” này. Các ông đọc được dấu chỉ của thời đại nơi một nhân vật mang sứ mạng “chỉnh đốn mọi sự” là Gioan. Một khi nhận ra Gioan chính là Êlia thì họ cũng sẽ nhận hiểu được Đấng sẽ khai mạc thời Messia: chính đức Giêsu, thầy của họ.

Có một liên kết giữa Gioan và đức Giêsu: thi hành sứ mạng trong đau khổ. Đó cũng là một điều che mắt con người vì họ muốn thấy hào quang, chiến thắng, sự dũng mãnh...

Hãy ngẫm nghĩ xem cách bạn đọc các dấu chỉ thời đại bạn đang sống: chiến tranh, thiên tai, nhân tai, đại dịch covid-19... Bạn đọc được gì ngang qua tất cả những gì đang diễn ra? Đức tin của bạn mang đến ánh sáng nào để bạn đọc dấu chỉ thời đại? Bạn đọc được gì về cách thế Thiên Chúa đồng hành với con người ngang qua mọi tai ương?

Đừng sống như những kitô hữu “nhìn đời từ ban công” – miễn là các tai họa kia không vào tới nhà tôi, không ảnh hưởng gì đến tôi!

Kết nguyện

Thân thưa với Chúa về những gì bạn tin, và những gì bạn đọc được ngang qua dấu chỉ đang diễn ra hôm nay.

Kết thúc bằng một Kinh Lạy Cha. 

Ảnh: Internet.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét