Dòng Nử Tử Trái Tim Mẹ Maria (DHM)

3/12/21

[Thắp nến Mùa Vọng] 5/12/2021 – Tình huynh đệ đại đồng

(Thực hiện vào tối thứ bảy, hoặc trong ngày Chúa Nhật)

Quy tụ cộng đoàn trước vòng nến Mùa vọng.

Làm dấu Thánh giá.

Hát/đọc xin ơn Chúa Thánh Thần.

Người Hướng dẫn 1 (HD):

Anh chị em thân mến (hoặc cách xưng hô phù hợp), bước vào tuần thứ hai Mùa Vọng, chúng ta quy tụ nhau đây trước Vòng nến Mùa vọng để tiếp tục đặt thêm một dấu ấn trong hành trình tìm Chúa và chờ Chúa đến. (Thinh lặng một chút)

 

HD 2: Bài trích sách ngôn sứ Baruc (Br 5, 1-9)

1Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy cởi bỏ áo tang khổ nhục,

và mặc lấy ánh vinh quang vĩnh cửu Thiên Chúa ban cho ngươi;

2hãy khoác vào mình áo choàng công chính của Thiên Chúa;

và đội lên đầu triều thiên vinh quang

Đấng Vĩnh Hằng ban tặng.

3Vì Thiên Chúa sẽ cho khắp cả hoàn cầu

thấy hào quang rực rỡ của ngươi.

4Mãi mãi Người sẽ gọi ngươi

là “Bình an xây dựng trên công chính”,

và “Vinh quang phát xuất từ lòng kính sợ Thiên Chúa”.

5Vùng lên, Giê-ru-sa-lem hỡi,

hãy đứng ở nơi cao, và hướng nhìn về phía đông:

Kìa xem con cái ngươi từ đông sang tây tụ họp về

theo lời Đấng Thánh đã truyền dạy.

Được Thiên Chúa nhớ đến, chúng hớn hở mừng vui.

6Xưa chúng bị quân thù áp giải,

phải rời ngươi, không xe không ngựa.

Nay Thiên Chúa lại đưa chúng trở về với ngươi,

chúng được kiệu đi vinh quang rực rỡ, khác chi một ngai vàng.

7Vì Thiên Chúa đã ra lệnh phải bạt thấp núi cao

và gò nổng có tự lâu đời,

phải lấp đầy thung lũng cho mặt đất phẳng phiu,

để Ít-ra-en tiến bước an toàn

dưới ánh vinh quang của Thiên Chúa.

8Theo lệnh của Thiên Chúa, rừng xanh và đủ loại quế trầm

sẽ toả bóng che rợp Ít-ra-en,

9vì Thiên Chúa sẽ dẫn Ít-ra-en đi trong hoan lạc,

dưới ánh sáng vinh quang của Chúa,

cùng với lòng từ bi và sự công chính của Người.

Đó là Lời Chúa.

Cộng đoàn: Tạ ơn Chúa.

 

HD 1: Suy niệm

Ngôn sứ Baruc đưa ra một viễn tượng về ngày Thiên Chúa sẽ quy tụ muôn dân nước:

Vùng lên, Giê-ru-sa-lem hỡi,
hãy đứng ở nơi cao, và hướng nhìn về phía đông:
Kìa xem con cái ngươi từ đông sang tây tụ họp về
theo lời Đấng Thánh đã truyền dạy
.” (c.5)

Ngày đó mọi người trên khắp hành tinh trở nên anh chị em với nhau, cùng quy tụ lại với nhau theo lời mời của Chúa. Chúng ta được dựng nên cho tình yêu (x. FT. 88), một tình yêu đại đồng, một tình yêu giúp ta tìm thấy chính mình nơi tha nhân. Tình yêu làm cho ta nhận ra giá trị và vẻ đẹp của tha nhân, chấp nhận họ như họ là và nỗ lực giúp nhau đạt đến đỉnh cao nhất của đời mỗi người; bao gồm mọi chủng tộc, người cao niên, người khiếm khuyết, phạm nhân... (x. FT. 94-99)

Trong thế giới được toàn cầu hóa và số hóa, người ta cảm thấy địa cầu trở nên “thế giới phẳng” và nhỏ bé. Thật ra, các khuynh hướng thống trị từ bên trên đang phân mảnh thế giới theo một kiểu khác; và các khuynh hướng chống lại sự đồng hóa từ bên dưới một lần nữa xâu xé tình huynh đệ đại đồng. Do đó, gương người Samaritanô nhân hậu một lần nữa nhắc ta vượt qua nhưng lối phân tầng hạn hẹp, để có thể tự do giúp đỡ tất cả những ai cần đến (x. FT. 101). Vẫn còn đó nhiều việc phải làm để “bạt thấp núi cao và lấp đầy thung lũng” (Br 5, 7).

Một trong những nguyên tắc hành xử xã hội được Giáo Hội Công giáo đưa ra là Liên đới. Hơn thế nữa, Giáo Hội còn đang muốn tiến tới một Giáo Hội “hiệp hành” bên trong và với thế giới;[1] không chỉ giữa con người với nhau, mà còn vươn đến cả mọi tạo vật bằng cách cùng nhau chăm sóc Ngôi Nhà Chung (x. FT. 113. 116-117. 146). Liên đới thể hiện rõ nhất trong việc phục vụ người khác (x. FT. 115).

Mỗi chúng ta -đặc biệt là cha mẹ, giáo viên và những nhà truyền thông- cần chuyển giao giá trị liên đới như một nhân đức và một thái độ xã hội cần có trong gia đình, xã hội và toàn cầu (x. FT. 144). Để được vậy, mỗi người hãy năng tự vấn mình. Trong hiện tại hãy hỏi mình: “Tại sao tôi làm điều này? Đâu là mục đích thật sự của tôi? Nhìn vào những gì đã qua, hãy hỏi mình: “Tôi đã đặt bao nhiêu tình yêu vào những gì tôi đã làm? Tôi đã làm gì cho sự thăng tiến của người khác? Tôi đã để lại dấu ấn nào trên đời sống xã hội? Đâu là những mối liên kết bền chặt tôi đã tạo ra? Tôi đã khơi lên những nguồn lực tích cực nào? Tôi đã gieo trồng sự bình an xã hội ở mức độ nào? Trong vị thế của mình, tôi đã làm được những điều tốt nào?” (FT. 197)

(Thinh lặng một chút) 


HD 2: Mời một thành viên thắp ngọn NẾN TÍM thứ hai (cây nến tuần I đã thắp sẵn)

Chúng ta cùng thắp lên ngọn nến thứ hai là Cây nến Bêlem mang đến tình yêu

Hãy khao khát cho bản thân chúng ta trở nên những người mang tình yêu phổ quát dành cho mọi người và mọi thụ tạo của Chúa, để mỗi ngày chúng ta nỗ lực xây dựng một thế giới đáng sống và xinh đẹp hơn cho mọi người và muôn vật muôn loài.

 

Cộng đoàn hát: Để Chúa đến – Nguyễn Duy

Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con luôn khát khao, luôn ước ao. Một thế giới sướng vui dạt dào, một thế giới không còn khổ đau.

ÐK: Ðể Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn Trời, nguồn hạnh phúc cho con người, nguồn cứu rỗi cho mọi nơi.

 

Hoặc nghe bài Yêu bằng tình loài người của LM nhạc sĩ Chu Văn Chi

https://www.youtube.com/watch?v=Xw8tOZCYQC4

Hoặc bài Nối vòng tay lớn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

https://www.youtube.com/watch?v=e0h2YgM9KRk

 

HD 1: Lạy Thiên Chúa là Đấng “dẫn Ít-ra-en đi trong hoan lạc, dưới ánh sáng vinh quang của Chúa, cùng với lòng từ bi và sự công chính của Người”, xin ngự đến hôm nay để dẫn đưa nhân loại đang tản mát vì thiên tai, chiến tranh và dịch bệnh. Xin khoác lên chúng con ánh sáng, sự bình an và tình yêu của Ngài. Xin giúp chúng con lan tỏa tình yêu đến mọi người nơi chúng con sống và làm việc. Để ước nguyện tốt lành của Chúa cho tình huynh đệ đại đồng được thực hiện giữa chúng con, ngay trong hoàn cảnh khó khăn này. Chúng con cầu xin trong danh Thánh Tử Giêsu là đấng quy tụ muôn dân nước vào trong Ngài để dâng về cho Chúa Cha; Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha đến muôn thuở muôn đời.

Cộng đoàn: Amen.

Ảnh: Internet.

[1] Định hướng chuẩn bị Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới năm 2023. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét