Dòng Nử Tử Trái Tim Mẹ Maria (DHM)

10/12/21

[Thắp nến Mùa Vọng] 12/12/2021 – Vui mừng và hân hoan

(Thực hiện vào tối thứ bảy, hoặc trong ngày Chúa Nhật)

Quy tụ cộng đoàn trước vòng nến Mùa vọng. 2 cây nến tím đã được thắp sẵn.

Làm dấu Thánh giá.

Hát/đọc xin ơn Chúa Thánh Thần.

Người Hướng dẫn 1 (HD):

Anh chị em thân mến (hoặc cách xưng hô phù hợp), chúng ta quy tụ nhau đây để bước vào tuần thứ ba Mùa Vọng. Đường xa dễ làm ta mệt mỏi và tiêu hao cả niềm hy vọng lẫn tình yêu tìm kiếm và chờ đợi. Một que diêm được lóe lên trong màn đêm băng giá cũng đủ khơi lên lại niềm hy vọng. Vậy hãy tiếp tục bước đi trong niềm vui chờ đợi Chúa đến.

(Thinh lặng một chút)

 

HD 2: Bài trích sách ngôn sứ Xôphônia – (Xp 3, 14-18)

14Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xi-on,
hò vang dậy đi nào, nhà Ít-ra-en hỡi!
Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy nức lòng phấn khởi.

15Án lệnh phạt ngươi, ĐỨC CHÚA đã rút lại,
thù địch của ngươi, Người đã đẩy lùi xa.
Đức Vua của Ít-ra-en đang ngự giữa ngươi, chính là ĐỨC CHÚA.
Sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ.

16Ngày ấy, người ta sẽ bảo Giê-ru-sa-lem:
“Này Xi-on, đừng sợ, chớ kinh hãi rụng rời.”

17ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi,
Người là Vị cứu tinh, là Đấng anh hùng.
Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ,
sẽ lấy tình thương của Người mà đổi mới ngươi.
Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng
18như trong ngày lễ hội.

Đó là Lời Chúa.

Cộng đoàn: Tạ ơn Chúa


HD 1: Suy niệm

Giữa tiếng còi hụ của xe cứu thương, giữa những thông tin dồn dập về số ca lây nhiễm Covid-19, số người trở nặng và con số tử vong bao vây chúng ta mỗi ngày; Giữa những tin buồn về con số các công ty tuyên bố phá sản và tình hình của một năm kinh tế buồn, lòng chúng ta còn có thể tin vào lời loan báo của ngôn sứ Xôphônia mà chúng ta vừa nghe đọc chăng?

Án lệnh phạt ngươi, ĐỨC CHÚA đã rút lại,
thù địch của ngươi, Người đã đẩy lùi xa.
Đức Vua của Ít-ra-en đang ngự giữa ngươi, chính là ĐỨC CHÚA.
Sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ
.” (Xp 3, 15)

Anh chị em thân mến (hoặc cách xưng hô phù hợp), Thiên Chúa không phải là nguyên nhân trực tiếp cho những tai ương mà chúng ta gặp phải trong đời. Tuy nhiên, sự hiện diện và đồng hành của Ngài những tai ương đó sẽ cho ta kinh nghiệm có Chúa ở cùng thì ta chẳng có gì phải sợ. Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng bản thân mình là lý do để Thiên Chúa “vui mừng hoan hỷ” và “nhảy múa tưng bừng như trong ngày lễ hội”? Chỉ khi bạn dám tin vào điều đó thì lòng bạn mới có thể “nức lòng phấn khởi”, “reo vui” và “reo hò vang dậy”.

Hãy vui lên vì phẩm giá con người là thánh thiêng, không thể thương lượng, bất khả xâm phạm, và ngang bằng nhau (x. FT 207-209. 213). Thiên Chúa sẵn sàng “lấy tình thương của Người mà đổi mới ngươi” (Xp 3, 17). Chính Ngài sẽ cứu độ chúng ta.

Hãy vui lên vì Thiên Chúa đã ươm trồng trong bạn những tài năng, sự chủ động và cả những tiềm thể cần được bạn khơi lên. Hệ thống xã hội và chính bạn cần tạo điều kiện để một người được đóng góp tài năng của mình bằng lao động. Khi lao động, bạn không chỉ kiếm sống, mà còn phát triển chính mình, xây dựng các mối tương quan lành mạnh và trao đổi tài năng. Khi bạn thi hành vai trò điều hành hướng đến công ích, tiếp cận và xử lý các vấn đề xã hội hiện tại, đổi mới các hệ thống từ bên trong là lúc bạn thể hiện đức ái xã hội và chính trị (x. FT. 162. 180-183. 187). Bạn quan trọng và quý giá dường bao. Vậy hãy vui lên!

Hãy vui lên vì Thiên Chúa đang nhìn và mời bạn xây dựng nền văn hóa gặp gỡ (x. FT. 215-217) để tạo không gian cho những cuộc đối thoại, tạo điều kiện cho sự chấp nhận những khác biệt và cả những ý kiến trái chiều. Hãy vui lên vì bạn có thể học được điều gì đó nơi người khác trong những cuộc gặp gỡ này. Hãy hứng thú tìm cơ hội gặp gỡ người khác. Hãy mở ra những đề án mà mọi người có thể cùng tham gia.

Bạn hãy vui bằng Niềm vui nhìn nhận tha nhân như họ là và đối xử với nhau cách tử tế. Tử tế đơn giản là nói lời xin lỗi và cám ơn. Tử tế là nhẹ nhàng, hài lòng và nâng đỡ những ai mang gánh nặng, sợ hãi và cần giúp đỡ. Bạn hãy vui vì khi đó bạn góp phần xây dựng một bầu khí xã hội lành mạnh để mọi người cùng vui sống. (x. FT. 218-221)

Chúng ta hãy thinh lặng đôi chút để cảm nếm niềm vui đích thực này trong mình, và mong ước chia san niềm vui đó cho anh chị em.

(Thinh lặng một chút)


HD 2: Mời một thành viên thắp ngọn NẾN HỒNG (cây nến thứ ba).

Chúng ta cùng thắp lên Cây nến Mục Tử mang đến Niềm vui với ước mong chính Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta trên con đường kiến tạo một môi trường chung sống an vui, đa dạng và phong phú.

Cộng đoàn hát: Để Chúa đến – Nguyễn Duy

Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con luôn khát khao, luôn ước ao. Một thế giới sướng vui dạt dào, một thế giới không còn khổ đau.

ÐK: Ðể Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn Trời, nguồn hạnh phúc cho con người, nguồn cứu rỗi cho mọi nơi.

Hoặc nghe bài Hãy vui mừng của LM nhạc sĩ Bùi Ninh

https://www.youtube.com/watch?v=IgPl2sfhgWY

 

HD 1: Lạy Thiên Chúa, Đấng đang ngự giữa chúng con. Ngài là Vị cứu tinh, là Đấng anh hùng. Chúa vui khi nhìn ngắm chúng con là những thụ tạo của Chúa. Xin cho chúng con được hớn hở vui mừng và nhảy múa vì có Chúa ở với chúng con trong mọi thăng trầm của lịch sử nhân loại và trong những hoàn cảnh riêng của từng người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ danh Thánh Tử Giêsu, và Chúa và là Đấng mang đến cho chúng con niềm vui đích thực. Người hằng hiển trị cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Cộng đoàn: Amen. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét