Dòng Nử Tử Trái Tim Mẹ Maria (DHM)

27/4/22

Thứ bảy PS.II: Thầy đây mà, đừng sợ! (Ga 6, 16-21)

16Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, 17rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Đức Giê-su chưa đến với các ông. 18Biển động, vì gió thổi mạnh. 19Khi đã chèo được chừng năm hoặc sáu cây số, các ông thấy Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. 20Nhưng Người bảo các ông: “Thầy đây mà, đừng sợ!” 21Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến.

Nhập nguyện

Tập trung ý thức - Ý thức Chúa hiện diện và kính cẩn chào Ngài - Xin Chúa ban Thánh Thần

Tổng nguyện: “Xin cho tất cả ý hướng, hành vi và hoạt động của tôi chỉ quy hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa”.

Đặt khung cảnh: Ôn lại kỷ niệm về đức Giêsu sau biến cố Phục Sinh.

Ơn xin: Xin cho tôi nhớ lại những kinh nghiệm đời mình trong hành trình bước đi với Chúa, để tôi xác tín vào căn tính của Ngài: Đấng cứu độ tôi.

Lối cầu nguyện: Suy niệm [Gõ vào ô tìm kiếm: Phương pháp suy niệm)

Gợi điểm cầu nguyện

Mời bạn chậm rãi suy niệm các điểm gợi ý sau.

1/ Hoàng hôn cuộc đời (cc. 16-17)

Chiều đến: những lúc nào, giai đoạn nào trong đời bạn được gọi là “hoàng hôn cuộc đời”? Bạn định nghĩa nó thế nào? Bạn cảm nhận về nó thế nào?

Xuống Biển Hồ: các môn đệ vừa ở trên núi cao với thầy, giờ họ đi xuống, tiến đến sát Biển Hồ Galilê. Hình ảnh đó gợi cho bạn điều gì về các trạng huống cuộc đời?

Họ xuống thuyền để vượt qua chặng đường khoảng 13 cây số lênh đênh trên mặt nước, trong bóng tối đang dần buông. Có khi nào bạn cũng đối diện với một chọn lựa chênh vênh như thế?

Trời đã tối mà đức Giêsu chưa tới: họ chờ thầy cùng đi, tâm trạng sốt ruột vì trời đang tối dần. Hãy ngẫm nghĩ về giây phút họ phải quyết định lên đường, dù thầy chưa đến để đi cùng. Có khi nào bạn phải quyết định làm điều gì mà không cảm nhận được có Chúa đang ở đó?

2/ Sóng gió cuộc đời (cc. 18-19)

Họ đang ở giữa Biển Hồ (khoảng 5-6 cây số)

Biển động vì gió mạnh, cộng với đêm tối, cộng với cảm giác lênh đênh trên mặt nước.

Đức Giêsu tiến đến với họ bằng cách đi trên mặt nước. Họ càng hoảng sợ hơn.

Mời bạn nhớ lại những hoàn cảnh đã làm bạn hoảng sợ. Nỗi sợ đó phát xuất từ môi trường bên ngoài hay từ nội tâm của bạn?

Họ đã chèo chống trong nỗi sợ hãi đó bao lâu? Họ chèo được bao xa?

3/ Bến bờ bình an (cc. 20-21)

Ngẫm nghĩ về lời trấn an của đức Giêsu: “Thầy đây mà, đừng sợ!”

Bạn có ngạc nhiên sau khi các ông vừa được an ổn thì ngay lập tức họ đã đến bờ, thậm chí họ chưa kịp rước thầy Giêsu lên thuyền?

Vậy bình an đến từ đâu? Lúc nào? Phải chăng là ngay lúc họ đang chèo chống, đang bất an, và chỉ thấy Chúa lờ mờ.

Khi xác tín được rằng “Chính Thầy đây” là lúc bạn chạm đến bến bờ bình an.

Bạn có thể nghe bài Đường đi có Chúa để thêm xác tín https://www.youtube.com/watch?v=efN8_oRIUnk

Kết nguyện

Tâm sự với Chúa về hành trình cuộc đời mình.

Kết thúc bằng một Kinh Lạy Cha. 

Ảnh: Internet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét