Dòng Nử Tử Trái Tim Mẹ Maria (DHM)

19/12/22

Thứ ba MV.IV: Khi câu chuyện cứu độ được bắt đầu (Lc 1,26-38)

26Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

34Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”

35Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.

38Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Nhập nguyện

Tập trung ý thức - Ý thức Chúa hiện diện và kính cẩn chào Ngài - Xin Chúa ban Thánh Thần.

Tổng nguyện: “Xin cho tất cả ý hướng, hành vi và hoạt động của con chỉ quy hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa”.

Đặt khung cảnh: Thánh Luca trình bày về nguồn cội của đức Giêsu, trong đó Ngài đặt trọng tâm vào vai trò của đức Maria.

Ơn xin: Xin cho tôi nhận ra được câu chuyện cứu độ được chính Thiên Chúa viết cho toàn thể vũ trụ và cho chính tôi, để tôi biết đón nhận ơn cứu độ cho đời mình và chuyển trao ơn cứu độ của Chúa cho người khác.

Lối cầu nguyện: Suy Chiêm [Gõ vào ô tìm kiếm: Phương pháp suy niệm và Phương pháp Chiêm niệm]

Gợi ý cầu nguyện

1/ Kinh Thánh trọn bộ

Nếu bạn có cơ hội đọc Kinh Thánh trọn bộ từ cuốn đầu tiên là sách Sáng Thế cho đến cuốn cuối cùng là sách Khải Huyền, bạn sẽ nhận ra được nỗ lực đọc hiểu của cả nhân loại về câu chuyện cứu độ được chính Thiên Chúa viết cho toàn thể vũ trụ và cho chính con người.

Đó là câu chuyện tình giữa Thiên Chúa và con người được diễn ra trong khung cảnh là vũ trụ, cụ thể là trên Địa Cầu này. Mời bạn dành thời gian để nhớ lại những cách Thiên Chúa tự tỏ mình ra và cố gắng “làm quen” với con người – Cách con người vươn lên đến Thiên Chúa trong những lời oán tránh và thở than – Những căng thẳng trong mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa, với biết bao bất trung và hướng hạ – Những lúc Thiên Chúa phải hành xử cứng rắn, ngược với bản chất tình yêu của Ngài, để mong con người vươn đến sự tốt lành như Ngài.

Câu chuyện cứu độ đã được Thiên Chúa viết trong trái tim Ngài từ giây phút Ngài nghĩ về đề án “tạo dựng vũ trụ và con người”. Hãy nhìn lại câu chuyện cứu độ của đời bạn. Bạn có từng ý thức về câu chuyện đó chăng?

2/ Khai mạc kỷ nguyên cứu độ (Lc 1,26-38)

Trong tuần từ ngày 17/12 cho đến lễ Giáng Sinh, Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm những con người mong ngóng cuộc hạ sinh của Đấng Cứu Thế, đó là đức Maria và Gioan Tẩy Giả.

Mời bạn dành thời gian đọc và chiêm ngắm giây phút khai mạc kỷ nguyên cứu độ được diễn ra trong không gian bé nhỏ: ngôi nhà đơn sơ của gia đình ông Gioakim và bà Anna ở làng Nazareth; giữa hai ngôi vị đơn sơ nhỏ bé là sứ thần và thiếu nữ Maria. Chú ý đến sự ngỡ ngàng của cả đôi bên trong những lời họ trao đổi với nhau. Cuối cùng, chiêm ngắm lời đáp của thiếu nữ Maria: “tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”

3/ Chọn lựa của tôi

Câu chuyện cứu độ đã và đang được Thiên Chúa viết tiếp. Tôi có thấy mình là nhân vật trong câu chuyện đó?

Kỷ nguyên cứu độ đã được khai mạc và vẫn đang tiếp diễn. Tôi có thấy mình đang sống trong kỷ nguyên đó?

Kết nguyện

Thân thưa với Chúa về những chật vật tìm kiếm ơn cứu độ cho đời mình. Xin ơn nhận ra, hoặc bắt đầu cùng Chúa viết câu chuyện cứu độ của đời mình.

Kết thúc bằng một Kinh Lạy Cha.

Ảnh: Pinterest

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét