Dòng Nử Tử Trái Tim Mẹ Maria (DHM)

6/12/22

Thứ ba MV.II: Cảm Nghĩ sao? (Mt 18,12-14)

12a“Anh em nghĩ sao? 12bAi có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? 13Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. 14Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.

Nhập nguyện

Tập trung ý thức - Ý thức Chúa hiện diện và kính cẩn chào Ngài - Xin Chúa ban Thánh Thần.

Tổng nguyện: “Xin cho tất cả ý hướng, hành vi và hoạt động của con chỉ quy hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa”.

Đặt khung cảnh: Trong bài giảng về Giáo Hội, đức Giêsu kể dụ ngôn này.

Ơn xin: Xin cho tôi cảm hiểu được lời mời gọi của đức Giêsu dành cho mình hôm nay, để tôi biết bao dung với và hy vọng về người khác, nhất là người thân cận.

Lối cầu nguyện: Suy Chiêm [Gõ vào ô tìm kiếm: Phương pháp Chiêm niệm và Phương pháp suy niệm]

Gợi ý cầu nguyện

1/ Cảm nghĩ sao? (cc. 12-13)

Mời bạn mường tượng và nhìn ngắm người mục tử có một trăm con chiên đang ăn cỏ trên đồng. Xem xét cách anh ta kiểm diện đàn chiên. Cảm nhận sự chuyển động trong lòng khi anh phát hiện ra thiếu một con. Anh nghĩ về con chiên “vắng mặt” đó với tên của nó và những đặc điểm riêng biệt. Xem cách anh làm quyết định đi tìm nó. Đi tìm nghĩa là phải “để lại” chín mươi chín con đang ăn cỏ trước mặt anh. Chiêm ngắm và cảm nhận bước chân, ánh mắt, tiếng gọi của anh khắp núi đồi. Anh bước đi trong vô vọng, mà vẫn tiếp tục bước đi… Ngẫm nghĩ về hành trình Thiên Chúa vất vả đi tìm bạn.

“Hope against hope” – Hy vọng khi không còn gì để hy vọng.

Chiêm ngắm giây phút người mục tử tìm được con chiên lạc. Lòng anh vui sướng thế nào? Anh làm gì để ôm lại được con chiên vào lòng? Chiêm ngắm những bước chân trở về của anh.

Đức Giêsu hỏi (các môn đệ và hỏi tôi hôm nay): “Anh/em (cảm) nghĩ sao về câu chuyện này?"

2/ Khao khát của Thiên Chúa (c. 14)

Suy nghĩ về ý muốn của Thiên Chúa: “không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.” – Bé mọn là nhỏ bé, yếu đuối, tội lỗi, thua kém… về mọi mặt. Thiên Chúa không muốn mất một ai dù họ bé mọn như thế.

Bạn thường nối kết “ý Chúa” với nội dung nào? (trừng phạt, bắt phải khổ, nghiêm khắc…)

Ý muốn của Thiên Chúa: hạnh phúc đích thực cho từng người và cho toàn thể. Ngài không muốn mất/thiếu một ai trong tiệc vui Nước Trời.

Kết nguyện

Thân thưa với Chúa về tâm tình của bạn khi sống trong gia đình, cộng đoàn…

Kết thúc bằng một Kinh Lạy Cha để xin ơn được hưởng niềm vui trọn vẹn của Chúa Cha. 

Ảnh: Tonya, Pinterest

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét