Dòng Nử Tử Trái Tim Mẹ Maria (DHM)

27/11/21

[Thắp nến Mùa Vọng] 28/11/2021 – Hy vọng về tình huynh đệ mới

(Thực hiện vào tối thứ bảy, hoặc trong ngày Chúa Nhật tuần I Mùa Vọng)

Quy tụ cộng đoàn trước vòng nến Mùa vọng.

Làm dấu Thánh giá.

Hát/đọc xin ơn Chúa Thánh Thần.


Người Hướng dẫn 1 (HD):

Anh chị em thân mến (hoặc cách xưng hô phù hợp), chúng ta quy tụ nhau đây, trước Vòng nến Mùa vọng để nhắc nhớ chúng ta về một Năm phụng vụ nữa lại bắt đầu trong hành trình đời mỗi người. Chúng ta lớn thêm một tuổi thiêng liêng trong hành trình tương quan với Thiên Chúa.

Mùa Vọng là mùa ngưỡng vọng về Chúa, mong chờ Chúa đến hôm nay và trong ngày chung cuộc, đồng thời hướng lòng đến biến cố Chúa đã nhập thể vào trong vũ trụ này để cùng với nó đi đến sự viên mãn và tiến vào Trời mới đất mới. (Thinh lặng một chút)


HD 2: Bài trích sách ngôn sứ Giêrêmia – Gr 33, 14-16

14Này, sẽ đến những ngày –sấm ngôn của ĐỨC CHÚA– Ta sẽ thực hiện điều tốt lành Ta đã phán về nhà Ít-ra-en và về nhà Giu-đa.

15Trong những ngày ấy, vào thời đó,
Ta sẽ cho mọc lên một mầm non,
một Đấng Công Chính để nối nghiệp Đa-vít;
Người sẽ trị nước theo lẽ công bằng chính trực.

16Trong những ngày ấy, Giu-đa sẽ được cứu thoát,
Giê-ru-sa-lem sẽ an cư lạc nghiệp.
Đây là tên người ta sẽ đặt cho thành:
“ĐỨC CHÚA là-sự-công-chính-của-chúng-ta!”

Đó là Lời Chúa.

Cộng đoàn: Tạ ơn Chúa.  


HD 1: Suy niệm (đọc chậm rãi)

Anh chị em thân mến (hoặc cách xưng hô phù hợp), tuần thứ nhất mùa vọng gợi lên cho chúng ta niềm hy vọng lớn lao. Bài đọc trích sách ngôn sứ Giêrêmia cho thấy niềm hy vọng mà ngôn sứ loan báo cho dân tộc ông -những người đang cùng bị lưu đày như ông- thật lớn lao. Niềm hy vọng về một vị lãnh đạo Công Chính, về một đất nước được hướng dẫn trong lẽ công bằng chính trực. Đất nước được giải phóng. Dân cư được an lạc và đầy lòng tôn thờ Thiên Chúa. Niềm hy vọng đó cũng đang được ươm trồng trong thế giới hôm nay về một tình trạng bình thường mới hậu Covid-19, dù con người vẫn đang lo sợ trước sự đe dọa của biến chủng mới.

Như chúng ta biết, lịch sử trưởng thành của Giáo Hội trải qua nhiều giai đoạn. Khởi đi từ một Nhóm những người tin vào Đức Kitô; các tín hữu này chịu nhiều sự bách hại. Sau khi được xã hội trần thế công nhận, Giáo Hội đã vươn lên ở vị thế thâu tóm mọi quyền lực. Cuộc khủng hoảng quyền bính sau đó đã đẩy Giáo Hội rút về vị thế “lãnh đạo tinh thần”, nên chỉ chú tâm đến những việc đạo đức và thiêng liêng. Từ cuối thế kỷ XIX, một lần nữa Giáo Hội được mời gọi đặt chân mình vào xã hội trần thế, dù không nắm quyền điều hành. Khởi đi từ khi Ðức Lêô XIII ban hành thông điệp Rerum Novarum (Tân Sự) ngày 15 tháng 5 năm 1891 cho đến nay, cùng với tinh thần của công đồng Vatican II, Giáo Hội ngày càng đóng góp phần mình bằng tiếng nói chính thức và các hoạt động vì thiện ích chung cho cả vũ trụ này, dựa trên cái nhìn của thần học sáng tạo và cứu độ.

Mùa vọng năm nay, chúng ta cùng nhau sống tâm tình dấn thân vào xã hội với tầm nhìn của thông điệp Fratelli Tutti (Tất cả là anh em), được đức Phanxicô ban hành ngày 3 tháng 10 năm 2020. Thông điệp xã hội này mở ra một tầm nhìn mang tính vũ trụ nhằm nối kết tất cả các mảnh vỡ giữa người với người, người với muôn vật muôn loài, và người với Thiên Chúa. Hãy cùng mơ về một gia đình nhân loại hợp nhất, nơi đó bạn cùng bước đi với những người khác và muôn vật muôn loài, cùng là con cái chung sống trong ngôi nhà chung là mẹ đất, cùng chung tay đóng góp cho nhau như những anh chị em. (FT 6-7)

Niềm hy vọng này được xây dựng dựa trên lòng tin vào sự tốt lành nơi trái tim con người, nơi ước muốn sâu thẳm muốn nên hoàn thiện. Đây là niềm hy vọng chắc chắn. Nó giúp mỗi người vượt qua nhu cầu tiện nghi và an toàn cá nhân để vươn đến lý tưởng cao vời, làm cho cuộc sống nên xinh đẹp và đáng sống. Hãy bước đi trên con đường hy vọng này. (FT 55)

Niềm hy vọng giúp bạn chủ động hành động, mà không cần chờ người trên phát động phong trào. Trong điều kiện của mình, từ dưới lên, bạn tạo ra một không gian nối kết và một tiến trình thay đổi, giúp cải thiện những xã hội đang gặp khủng hoảng. (FT 77-78)

Niềm hy vọng ấy không bao giờ tắt, ngay cả khi bạn gặp phải những người chai lì đến cùng. Giáo Hội đang mạnh mẽ phản đối và vận động các nước chấm dứt án tử hình là lời chứng về niềm hy vọng đến cùng này. (FT. 269)

(Thinh lặng một chút)


HD 2: Mời một thành viên thắp ngọn NẾN TÍM đầu tiên.

Chúng ta cùng thắp lên ngọn nến đầu tiên là Cây nến Ngôn sứ mang đến Hy vọng.

Xin cho chúng ta trở nên chứng nhân nuôi hy vọng, sống hy vọng và gieo hy vọng trong mọi môi trường mình hiện diện, nhất là trong thời đại Covid-19 như hiện nay. Cùng xin cho chúng ta biết chủ động xây dựng một lối sống lành mạnh hướng đến sự bình thường mới/ phù hợp hơn với nhân phẩm và cùng đích đời người hơn.


Cộng đoàn hát: Để Chúa đến – Nguyễn Duy

Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con luôn khát khao, luôn ước ao. Một thế giới sướng vui dạt dào, một thế giới không còn khổ đau.

ÐK: Ðể Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn Trời, nguồn hạnh phúc cho con người, nguồn cứu rỗi cho mọi nơi.

Hoặc nghe bài Tìm lại màu xanh của nhạc sĩ Thành Tâm

https://www.youtube.com/watch?v=iV1i_-UHuqo; https://www.youtube.com/watch?v=yPIIZhls7Sc

Hoặc bài Hy vọng đã vươn lên của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang

https://www.youtube.com/watch?v=TaVjswMmJ5A


HD 1: Lạy ‘Đấng Công Chính nối nghiệp Đa-vít’, xin Ngài ngự đến. Xin nhập thể vào vũ trụ đã được tạo dựng trong Ngài. Xin quản trị vũ trụ này theo lẽ công bằng chính trực. Xin giải thoát chúng con khỏi những chán nản, trầm cảm và tuyệt vọng. Xin ban cho chúng con niềm an lạc vì có Chúa là thành bảo vệ chúng con. Ước gì chúng con không bao giờ tự đánh mất niềm hy vọng nơi bản thân, nơi người khác, và trong mọi môi trường đang bao bọc chúng con, từ tiểu vũ trụ cho đến đại vũ trụ. Chúng con cầu xin trong danh Đấng Công Chính nối nghiệp Đa-vít’, là Chúa chúng con.

Cộng đoàn: Amen.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét