Dòng Nử Tử Trái Tim Mẹ Maria (DHM)

11/12/25

Thứ năm MV.II: Phép so sánh của Chúa (Mt 11,11-15)

11“Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. 12Từ thời ông Gio-an Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. 13Cho đến ông Gio-an, tất cả các ngôn sứ cũng như Lề Luật đều đã nói tiên tri. 14Và nếu anh em chịu tin lời tôi, thì ông Gio-an chính là Ê-li-a, người phải đến. 15Ai có tai thì nghe.

Nhập nguyện

Tập trung ý thức - Ý thức Chúa hiện diện và kính cẩn chào Ngài - Xin Chúa ban Thánh Thần.

Tổng nguyện: “Xin cho tất cả ý hướng, hành vi và hoạt động của con chỉ quy hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa”.

Đặt khung cảnh: Trong khung cảnh rao giảng về mầu nhiệm Nước Trời, đức Giêsu nhắc tới ông Gioan Tẩy Giả như ngưỡng chuyển tiếp.

Ơn xin: Xin cho tôi biết vận dụng khả năng Chúa ban để nhận biết những thời điềm thiêng liêng, hầu nhạy bén mở ra cho ân sủng của Chúa.

Lối cầu nguyện: Suy niệm [Gõ vào ô tìm kiếm: Phương pháp suy niệm]

Gợi điểm cầu nguyện

1/ Phép so sánh (c. 11)

Gioan Tẩy giả là người vĩ đại nhất trong phàm nhân. Nhưng “kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.” Hãy ngẫm xem đức Giêsu ám chỉ về ai?

Phép so sánh được đặt giữa thế giới “phàm nhân” và “Nước Trời”. Hai phạm trù rất khác nhau, hai giá trị khác nhau. Có thể có những điều được vinh danh nơi trần thế, lại là điều không mấy giá trị trước Thiên Chúa.

Kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời: cái/điều/người nhỏ nhất trong Nước Trời thì đã hơn cái/điều/người vĩ đại nhất trong thế giới phàm nhân. Cùng với Chúa, bạn hãy tìm kiếm những gì thuộc về Ngài, có giá trị trong Nước Trời.

2/ Thời điềm (cc. 12-15)

Câu 12: Có một thời điềm về sự chuyển biến từ “sức mạnh”, dùng nỗ lực để đạt được nhân đức và Nước Trời, chuyển sang thời kỳ ân sủng. Hãy ngẫm xem hành trình thiêng liêng của bạn đã cho bước chuyển này chưa?

Câu 13-14: Đức Giêsu nối kết niềm tin dân gian rằng ngôn sứ Êlia - người được đưa về trời bằng cỗ xe bằng lửa) - sẽ trở lại trước khi đấng Messia (Đấng Cứu độ) xuất hiện với một nhân vật hiện tại là ông Gioan Tẩy Giả. Làm sao có thể kết nối một hiểu biết, một chờ mong với dấu chỉ hiện tại? Kinh nghiệm của bạn là gì? Bạn có từng xin ơn để đọc “thời điềm” để làm những quyết định thay đổi hướng đi đời mình, tiến bộ về đường thiêng liêng?

Câu 15: Một lời mời gọi “Ai có tai thì nghe”.

Kết nguyện

Thân thưa với Chúa Giêsu về những điều bạn được soi sáng qua giờ cầu nguyện.

Kết thúc bằng một Kinh Lạy Cha.

Ảnh: Internet.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét