(Thực hiện vào tối thứ bảy, hoặc trong ngày Chúa Nhật)
Quy tụ công đoàn trước Vòng nến Mùa vọng.
Làm dấu Thánh giá.
Hát/đọc xin ơn Chúa Thánh Thần.
Người Hướng dẫn 1 (HD):
Anh chị em thân mến, (hoặc cách xưng hô phù hợp) như
người lính canh đêm, càng gần sáng thì càng mệt mỏi và mong trời mau
sáng. Hôm nay, chúng ta lại quy tụ nhau nơi đây, trước Vòng nến Mùa
vọng để nhắc nhau về việc kiên trì chờ đón Chúa đến, vì Ngài đã
gần kề rồi!
HD 2: Bài trích sách ngôn sứ Isaia – Is 7, 10-14
Một lần nữa ĐỨC CHÚA phán với
vua A-khát rằng:
11“Ngươi cứ xin ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của ngươi
ban cho ngươi một dấu
dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh.”
12Vua A-khát trả lời:
“Tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách ĐỨC
CHÚA.”
13Ông I-sai-a bèn nói:
“Nghe đây, hỡi nhà Đa-vít!
Các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao,
mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa?
14Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu:
Này đây người thiếu nữ sẽ mang thai,
sẽ sinh hạ con trai,
và đặt tên là Em-ma-nu-en.
Đó là Lời Chúa – tạ ơn Chúa.
HD 1: Suy niệm
Chúa Nhật thứ tư Mùa
Vọng nhắc chúng ta về bình an sâu thẳm do Đức Kitô ban tặng, không như
bình an mà thế gian ban tặng (x. Ga 14, 27). Bình an đó khác với sự an
toàn thể lý khi bạn mạnh khỏe và có nơi ở vững chắc; hay an toàn tâm
lý khi không có mối nguy hiểm nào đe dọa; thậm chí an toàn thiêng
liêng khi bạn giữ kinh lễ đầy đủ và sống trọn 10 điều răn!
Bé trai mang tên Emmanuel là
lời hứa Thiên Chúa luôn ở cùng Dân Người. Ngài là Hoàng Tử Bình An bảo đảm về sự
bình an viên mãn sắp đến trên dân tộc đang bị lưu đày.
Shalom - Bình an - là lời
chào nơi đầu môi của người Do Thái khi họ gặp nhau. Lời đầu tiên dành cho nhau
là nguyện chúc bình an của Đức Chúa ở cùng người đối diện. Điều này lời nhắc nhớ
chúng ta về việc vun đắp bình an trong tâm hồn mình và lan tỏa bình an đó trong
môi trường sống, và cho người ta gặp gỡ; để chúng ta trở nên Bình An cho nhau.
Trong bối cảnh Giáo Hội và
thế giới đang nỗ lực tìm giải pháp hòa bình cho các cuộc chiến tranh kéo dài tại
Urana, Plestin và các nước nội chiến và xung đột sắc tộc triền miên ở Syria,
Yemen, Sudan, Negeria, Afghanistan, Myanmar, Thái Lan và Campuchia… Ngoài những
lý do chiến tranh cổ xưa do xung đột sắc tộc, mở rộng bờ cõi và tầm ảnh hướng;
còn có các cuộc chiến tranh do một nhóm cường bạo gây ra, tạo nên những thương
vong do các chiến dịch chống tội phạm ma túy, chiến tranh kinh tế và khoa học kỹ
thuật…
Khát vọng hòa bình không chỉ
dừng lại ở việc không có chiến tranh, không có xung đột, mà còn là bình an
trong tâm hồn của mỗi người, là bình an trong các mối tương quan hằng ngày khi
con người biết nhìn nhận phẩm giá của anh chị em đồng loại và của muôn vật muôn
loài.
Mời bạn lặng đôi chút để đo
lường mức độ bình an nơi chính mình, và cầu xin Chúa ban thêm cho bạn sự bình
an của Ngài.
(Thinh lặng một chút)
HD 2:
(Mời một thành viên thắp ngọn NẾN TÍM
cuối cùng)
Chúng
ta cùng thắp lên Cây nến Thiên thần mang đến Bình
an. Hãy khao khát cho bản thân từng người
chúng ta được an hòa và trở nên sứ giả hòa bình trong một thế giới còn
nhiều xung khắc trong nội tâm từng người, trong tương quan con người, trong tương
quan giữa con người và môi trường sống, và trong tương quan giữa con người với
Thiên Chúa. Xin cho bình an của Chúa Kitô cư ngụ dồi dào nơi chúng ta.
[Thinh lặng chiêm ngắm Ngọn Nến Bình An. Dâng những lời nguyện tự phát hoặc âm thầm.]
Lời nguyện chung:
Lạy Chúa Giêsu là Thái Tử Bình An, xin hãy đến và ban cho chúng con sự bình an
của Ngài; nhờ đó chúng con có thể đứng vững và lan toản bình an trong những môi
trường còn nhiều xáo trộn, xung đột và đau khổ. Chúng con cầu xin nhờ danh
thánh Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Cộng đoàn hát: Kinh
hòa bình – Phổ nhạc Kim Long
https://www.youtube.com/watch?v=il8GcmB1Fw0
Lạy Chúa từ
nhân xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người
Lạy Chúa xin
hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa
Để con đem yêu
thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh
chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm.
Để con đem tin
kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng.
Để con rọi ánh
sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn ưu sầu.
Lạy Chúa xin
hãy dạy con
tìm an ủi người
hơn được người ủi an
tìm hiểu biết
người hơn được người hiểu biết
tìm yêu mến người
hơn được người mến yêu.
Vì chính khi hiến
thân là khi được nhận lãnh
chính lúc quên
mình là lúc gặp lại bản thân.
Vì chính khi thứ
tha là khi được tha thứ
chính lúc chết
đi là khi vui sống muôn đời
Ôi thần linh
thánh ái xin mở rộng lòng con
xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.
Hoặc
nghe Bình an ở đâu? - Xuân Đường https://www.youtube.com/watch?v=sBVt75YcsB4 hoặc Let
there be peace on earth (English)
https://www.youtube.com/watch?v=4ITXaL2Sk2A
Làm dấu thánh giá kết thúc hoặc giữ
thinh lặng để tham dự viên ở lại bên ngọn nến Bình An.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét