21“Không
phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời
cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được
vào mà thôi.
24“Vậy
ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người
khôn xây nhà trên đá. 25Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập
vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. 26Còn
ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như
người ngu dại xây nhà trên cát. 27Gặp mưa sa, nước cuốn
hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành.”
Nhập nguyện
Tập trung ý thức
- Ý thức Chúa hiện diện và kính cẩn chào Ngài - Xin Chúa ban Thánh Thần.
Tổng nguyện: “Xin cho tất cả ý hướng, hành vi và hoạt động
của con chỉ quy hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa”.
Đặt khung cảnh: Đoạn
tổng kết của Bài giảng trên núi. Đức Giêsu sau khi giảng dạy rất nhiều điều thì
Ngài kết luận về việc Lắng nghe và thực hành Lời Chúa.
Ơn xin: Xin cho
tôi có niềm vui khi lắng nghe và thực hành Lời Chúa nhờ nhận biết Ngôi Lời nhập
Thể. Đón nhận Lời Chúa cũng chính là đón nhận Ngôi Lời nhập thể.
Lối cầu nguyện: Suy
niệm [Gõ vào ô tìm kiếm: Phương pháp suy niệm]
Gợi điểm cầu nguyện
1/ Nghe Lời
Chúa và Sống Lời Chúa (c. 21)
Trong khung cảnh của Mùa Vọng – Mùa
đón chờ Chúa đến lần thứ hai và kỷ niệm biến cố Ngôi Lời nhập thể. Mời bạn dành
thời gian để suy ngẫm về những điều sau:
+ Lời Chúa là chính Ngôi Lời. Ngài
đã đến địa cầu này để “gieo Lời” – Lời Hằng Sống, Lời Chân Thật, Lời Tình Yêu.
+ Lời Chúa được Chúa Thánh Thần
linh hứng để các tác giả thánh ghi lại trong bộ Kinh Thánh. Bạn có thường xuyên
đọc Lời Chúa? Cầu nguyện trên Lời Chúa?
+ Bạn có dọn dẹp tâm hồn và mở rộng
tâm hồn để đón nhận những điều Lời Chúa mời gọi?
+ Khi đọc/nghe được, bạn sống
theo Lời đó thế nào?
Đoạn thân thưa với Ngôi Lời Nhập
Thể.
2/ Xây nhà trên Đá (cc.
24-27)
Mời bạn đọc trích đoạn từ câu
24-27. Nghiệm về lời mời, và kết quả của việc sống theo hoặc lướt qua. Đặt chú
tâm vào câu 24: “Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành,
thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.”
Suy ngẫm về sự vững chắc của đá,
nền đá, móng nhà làm bằng đá.
“Chúa là núi đá cho con trú ẩn”
(Tv 18,47; 19,15)
Kết nguyện
Thân thưa với Ngôi Lời về kinh nghiệm
sống Lời Chúa của bạn.
Kết thúc bằng một Kinh Lạy Cha.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét