Dòng Nử Tử Trái Tim Mẹ Maria (DHM)

29/6/21

Thứ tư 30/6/2021: Đối kháng (Mt 8, 28-34)

28Khi Đức Giê-su sang bờ bên kia, và đến miền Ga-đa-ra, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. 29Chúng la lên rằng: “Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao?” 30Khi ấy, ở đàng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn. 31Bọn quỷ nài xin Người rằng: “Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia.” 32Người bảo: “Đi đi!” Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết. 33Các người chăn heo chạy trốn vào thành, kể lại mọi sự, và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám. 34Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giê-su, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ.

Nhập nguyện

Tập trung ý thức - Ý thức Chúa hiện diện và kính cẩn chào Ngài - Xin Chúa ban Thánh Thần.

Tổng nguyện: “Xin cho tất cả ý hướng, hành vi và hoạt động của con chỉ quy hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa”.

Đặt khung cảnh: Đức Giêsu dạy dỗ dân chúng và các môn đệ về mầu nhiệm nước trời. Nơi miền đất dân ngoại Ga-đa-ra, phía đông Biển hồ Galilê, tại một nghĩa trang.

Ơn xin: Xin cho tôi có đôi mắt luôn ngạc nhiên, đôi tai biết lắng nghe và cõi lòng mở rộng trước mầu nhiệm Thiên Chúa đang được tỏ lộ cho tôi nơi đức Giêsu, để được lớn lên trong đức tin vào Ngài, và được nên giống Ngài.

Lối cầu nguyện: Suy niệm [Gõ và ô tìm kiếm: Phương pháp Suy niệm]

Gợi ý cầu nguyện

Để suy niệm bài này, mời bạn tìm ra những cặp đối kháng, lưu ý về bình diện của các cặp đối kháng này. Hãy dành thời gian để suy tư về sự đối kháng trong từng cặp.

Vế 1

Vế 2

Bình diện

Bờ bên này (phía Tây) biển hồ Galilê: dân Do Thái

Bờ bên kia (phía Đông) biển hồ Galilê: Dân ngoại

Địa lý, định vị theo cái nhìn của người Do Thái

Các môn đệ và đức Giêsu từ thuyền bước lên bờ

Hai người bị quỷ ám từ mồ mả đi ra

Số lượng người, khởi điểm của họ

Đức Giêsu

Họ (2 người) ra đón đức Giêsu

Chủ đích nhắm vào ai

Chúng (2 người) rất dữ tợn

Người khác (nhiều) không dám đi qua lối đó

Sức mạnh

Hai người la lên… (c. 29)

Đức Giêsu?

Thể hiện sức mạnh

Có bầy heo rất đông đang ăn ở đàng xa

Ở gần?

Không gian

Bọn quỷ nài xin (không phải 2 người) – c. 31

Đức Giêsu: “đi đi” – cho phép

Nhận ra quyền bính, sức mạnh – Thi hành quyền bính

Chúng (bọn quỷ) ra khỏi 2 người

Chúng nhập vào bầy heo (đông – xa)

Chuyển động trong không gian: gần đến xa

Tất cả bầy heo lao từ sườn núi

Xuống biển, chết đuối

Chuyển động trong không gian: cao đến thấp,

Chuyển đổi từ sống đến chết

Những người chăn heo chạy trốn vào thành, kể lại câu chuyện

Dân thành?

Không gian, xa Đức Giêsu hơn

Cả thành tiến ra gặp đức Giêsu

Đức Giêsu

Chuyển động gần lại

Họ xin đức Giêsu rời khỏi nơi đó

Đức Giêsu

Chuyển động ra xa

Một số câu nói Á Đông giúp diễn tả hiện tượng của lực hút và lực đẩy này:

-    “Đồng thanh tương ứng
– Đồng khí tương cầu”

-     “Ngưu tầm ngưu – Mã tầm mã”

-     “Nồi nào vung nấy”

Bạn hãy dành thời gian để xét xem bạn đang để cho Chúa Giêsu hút mình vào Ngài, hay mình đang nỗ lực để đẩy Ngài ra xa? Điều đó sẽ cho bạn biết bạn có đang “đồng thanh đồng khí” với Ngài, có đang cùng “loại” với Ngài?

Nếu bạn thấy mình “khác loại” với Ngài thì hãy khiêm tốn, sám hối và xin ơn để Ngài biến đổi bạn nên giống Ngài, và được hút về Ngài.

Kết nguyện

Thân thưa với Đức Giêsu về tình trạng của mình.

Kết thúc bằng một Kinh lạy Cha. 

Ảnh: Internet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét