Dòng Nử Tử Trái Tim Mẹ Maria (DHM)

1/6/21

Thứ tư 2/6/2021: Lầm to (Mc 12, 18-27)

18Có những người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi Người: 19“Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta rằng: ‘Nếu anh hay em của người nào chết đi, để lại vợ mà không để lại con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình.’ 20Vậy có bảy anh em trai. Người thứ nhất lấy vợ, nhưng chết đi mà không để lại một đứa con nối dòng. 21Người thứ hai lấy bà đó, rồi cũng chết mà không để lại một đứa con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy. 22Cả bảy người đều không để lại một đứa con nối dòng. Sau cùng, người đàn bà cũng chết. 23Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì bảy người đó đã lấy bà làm vợ.”

24Đức Giê-su nói: “Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao? 25Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. 26Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông đã không đọc trong sách Mô-sê đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán: Ta là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, và Thiên Chúa của Gia-cóp. 27Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to!”

Nhập nguyện

Tập trung ý thức - Ý thức Chúa hiện diện và kính cẩn chào Ngài - Xin Chúa ban Thánh Thần.

Tổng nguyện: “Xin cho tất cả ý hướng, hành vi và hoạt động của con chỉ quy hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa”.

Đặt khung cảnh: Đức Giêsu tranh luận với nhóm Xa-đốc.

Ơn xin: Xin cho tôi có đôi mắt luôn ngạc nhiên, đôi tai biết lắng nghe và cõi lòng mở rộng trước mầu nhiệm Thiên Chúa đang được tỏ lộ cho tôi nơi đức Giêsu, để được lớn lên trong đức tin vào Ngài và tránh được những u mê lầm lạc.

Lối cầu nguyện: Suy niệm [Gõ và ô tìm kiếm: Phương pháp Suy niệm]

Gợi ý cầu nguyện

1/ Rắc rối cuộc đời (cc. 18-23)

Sống trong cùng một thời đại, một nơi, nhưng lại có sự phân hóa giàu nghèo, ý thức hệ, niềm tin. Sự khác biệt tạo nên những tranh luận không ngừng. Rắc rối sẽ đến khi những người tham gia tranh luận không biết dựa vào nền tảng nào để biện luận. Bạn có kinh nghiệm gì về những cuộc tranh luận do sự khác biệt?

Thay vì giúp nhau tìm ra chân lý, người ta thích tạo nên những câu chuyện, những lý lẽ phức tạp đến mức chính họ cũng không tìm được giải đáp thỏa mãn. Mời bạn đọc lại bản văn để kinh nghiệm thêm về điều này.

Hãy nhớ lại và kể cho Chúa nghe những câu chuyện rắc rối bạn từng gây ra, hoặc người khác gây ra cho bạn. Bạn rút được kinh nghiệm gì trong Chúa?

2/ Lầm to (cc. 24-27)

Mời bạn đọc kỹ câu 24. Đức Giêsu nêu ba lý do làm cho người ta lầm tưởng (Đức Khổng gọi là U minh) dẫn đến lầm lạc, đó là “Không biết Kinh Thánh”, “Không biết quyền năng Thiên Chúa” và “Không biết Thiên Chúa của kẻ sống.”

“Không biết Kinh Thánh”: Lời Chúa, chính Chúa (Ngôi Lời) được diễn đạt ngang qua kinh nghiệm và ngôn ngữ con người. “Không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô” (thánh Giêrônimô). Muốn biết Đức Kitô thì cần Đọc, Hiểu, Tin, Sống Tin Mừng/Kinh Thánh. Mời bạn tự xét lại mình về việc thực hành bốn điều này. Bạn có dành thời gian trong ngày sống của mình cho điều đó chưa? Mức độ thế nào?

“Không biết quyền năng Thiên Chúa”: Có bao giờ bạn dành thời gian để chiêm ngắm kỳ công của Thiên Chúa trong thiên nhiên, trong lịch sử xã hội loài người, trong lịch sử tôn giáo, trong câu chuyện dòng tộc và đời bạn? Bạn có thể kể ra những gì bạn cho là “quyền năng Thiên Chúa”?

“Không biết Thiên Chúa của kẻ sống”: Thiên Chúa của lịch sử, nhưng Ngài đang sống - bạn có thể đọc tông huấn Christus Vivit để trải nghiệm về lời khẳng định về sự thật này. Nếu Ngài “không sống” thì như thành Phaolo nói: Chúng ta là những người đáng thương nhất! (x. 1Cr 15, 17). Ngài là Thiên Chúa sự sống, Thiên Chúa của kẻ sống. “Chỉ Thần Khí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích chi” (Ga 6, 63). 

Cầu nguyện theo phương pháp Linh Thao cho bạn cơ hội để kinh nghiệm về Thiên Chúa ngang qua Kinh thánh và sự kiện đời thường. Có bao giờ bạn nghĩ mình sẽ tặng lại Chúa một khoảng thời gian năm bảy ngày trong tổng thời gian 365 ngày mà Ngài ban cho bạn để tham dự một cuộc Linh thao hoặc một khóa cầu nguyện thinh lặng? Hay mỗi ngày tặng lại Ngài 30 phút đến 1 giờ trong tổng 24 giờ để hiện diện với Ngài?

Câu 25-27, đức Giêsu mặc khải những điều giúp họ đặt nền để tránh đi vào “u minh” mà tranh luận luẩn quẩn. Mời bạn tự xét duyệt chính mình dựa trên điều Ngài mặc khải.

Sự sống đời sau là sự sống viên mãn, trổi vượt tự nhiên nên không cần “nhân giống” và cũng không cần những tình yêu và sự chăm sóc trung gian giữa vợ và chồng.

Kết nguyện

Hãy tâm sự với Chúa Giêsu về những u mê lầm lạc của mình.

Kết thúc bằng 1 Kinh Lạy Cha. 

Ảnh: Internet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét