Dòng Nử Tử Trái Tim Mẹ Maria (DHM)

22/6/21

Thứ tư TN.XII: Xem quả biết cây (Mt 7,15-20)

15“Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. 16Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ? 17Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. 18Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. 19Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. 20Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.

Nhập nguyện

Tập trung ý thức - Ý thức Chúa hiện diện và kính cẩn chào Ngài - Xin Chúa ban Thánh Thần.

Tổng nguyện: “Xin cho tất cả ý hướng, hành vi và hoạt động của con chỉ quy hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa”.

Đặt khung cảnh: Đức Giêsu dạy dỗ dân chúng và các môn đệ qua bài giảng trên núi.

Ơn xin: Xin cho tôi có đôi mắt luôn ngạc nhiên, đôi tai biết lắng nghe và cõi lòng mở rộng trước mầu nhiệm Thiên Chúa đang được tỏ lộ cho tôi nơi đức Giêsu, để được lớn lên trong đức tin vào Ngài và thực hành những điều Ngài truyền dạy.

Lối cầu nguyện: Suy chiêm [Gõ và ô tìm kiếm: Phương pháp Suy niệm và Phương pháp Chiêm niệm]

Gợi ý cầu nguyện

Đây là phần gần cuối, có thể xem như là phần kết luận thứ nhất của đức Giêsu cho một bài giảng rất dài, được thánh sử Matthêu tổng hợp từ chương 5 đến chương 7.

1/ Nhận diện ngôn sứ giả (cc. 15-18.20)

Vấn đề ngôn sứ giả đã nổi lên trong Cựu Ước, thời mà Thiên Chúa dùng các ngôn sứ để thay Ngài dạy dỗ dân Do Thái. Đức Giêsu nhắc đến ngôn sứ ở đây là những người đến sau Ngài, dùng lời Ngài để dạy dỗ dân. Cũng có thể áp dụng hạn từ này cho những kitô hữu “hữu danh vô thực”.

Bên ngoài đội lốt chiên, bên trong là sói dữ tham mồi

Xem cách sống và hệ quả họ tạo ra thì sẽ biết họ là ai.

Đức Giêsu dùng nguyên tắc đơn giản trong dân gian “luật nhân quả” ngược, “xem quả biết cây” để giúp nhận biết chính mình, hoặc ai đó đang là ngôn sứ giả: dùng danh Thiên Chúa để trục lợi cho bản thân, dùng danh giáo sĩ/tu sĩ/người Công giáo để trục lợi cho bản thân; lợi dụng lòng tín nhiệm của người tín hữu để trục lợi cho bản thân…

Mời bạn tự vấn chính mình về cách mình đã sống vai trò ngôn sứ thế nào. Nếu bạn nhận ra ai đó đang là ngôn sứ giả, hãy dâng lời cầu nguyện cho họ và tìm cách cùng với Chúa giúp đỡ họ nhận ra.

2/ Hậu quả dành cho ngôn sứ giả (c. 19)

Bị chặt đi và quăng vào lửa. Đức Giêsu cho thấy hậu quả tàn khốc của việc sống như ngôn sứ giả. Liệu rằng những lợi lộc kiếm được có đủ để đổi lấy hậu quả này không? “Được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?” (Mt 16, 26)

Bạn hãy làm một chọn lựa cho chính mình hôm nay. Hoặc quyết định giúp ai đó thoát khỏi hậu quả tàn khốc này.

3/ Lời mời

Mời bạn chiêm ngắm đức Giêsu về cách thức Ngài sống như một ngôn sứ đích thực đối với Chúa Cha và đối với nhân loại. Xin đơn cử vài đoạn Kinh Thánh. Bạn tự do để chiêm ngắm toàn bộ cuộc đời Ngài.

Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mc 10, 45)

Người giảng dạy như một đấng có thẩm quyền, chút không như các kinh sư của họ.” (Mt 7, 29)

Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.” (Ga 15, 15)

Kết nguyện

Tâm sự với Chúa Giêsu về những gì được gợi lên trong bạn.

Kết thúc bằng một Kinh Lạy Cha.

Ảnh: Internet 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét