Dòng Nử Tử Trái Tim Mẹ Maria (DHM)

21/1/26

Thứ năm TN.II: Tránh hư danh (Mc 3,7-12)

7Đức Giê-su cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê, 8từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xi-đôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm. 9Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn. 10Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. 11Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giê-su, thì sấp mình dưới chân Người và kêu lên: “Ông là Con Thiên Chúa!” 12Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.

Nhập nguyện

Tập trung ý thức - Ý thức Chúa hiện diện và kính cẩn chào Ngài - Xin Chúa ban Thánh Thần.

Tổng nguyện: “Xin cho tất cả ý hướng, hành vi và hoạt động của con chỉ quy hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa”.

Đặt khung cảnh: Đám đông quy tụ ở Biển Hồ Ghenêsaret để mong được đức Giêsu chữa bệnh.

Ơn xin: Xin cho tôi ý thức được tầm quan trọng của chính danh Kitô hữu, để nên chứng tá cho Chúa trong thế giới hôm nay.

Lối cầu nguyện: Suy niệm [Gõ vào ô tìm kiếm: Phương pháp Suy niệm]

Gợi điểm cầu nguyện

1/ Địa vị và danh tiếng

Đức Khổng nói đến tầm quan trọng của chính danh: “Vua tôi, cha con ai nấy đều sống hết đạo của mình, thì chính sự mới có thể làm hay được.” theo ngài, vị lãnh đạo càng đức độ và có địa vị cao thì càng phát huy tốt vai trò điều hành của mình. Đức Giêsu đã dành cả 30 năm để chuẩn bị bản thân cho hành trình sứ vụ công khai của mình. Bạn hãy nhớ lại việc Ngài đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng do lời giảng, việc làm (phép lạ) và sự hiện diện đầy tình yêu như thế nào khi bước vào thời gian sứ vụ công khai.

Hãy ngẫm nghĩ về việc Ngài chọn lựa để được biết đến sau 30 năm đã sống âm thầm. Mục đích của chọn lựa đó nơi đức Giêsu là gì?

Thân thưa với Ngài về cách bạn xây dựng hình ảnh bản thân của mình, vì mục đích gì?

2/ Dân chúng đổ xô đến (cc. 7-10)

Sau phép lạ đức Giêsu chữa người bại tay trong Hội đường vào ngày sa-bát đã gây tiếng vang, và cả sự chống đối của những nhà lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ; đức Giêsu chọn “lánh về phía Biển Hồ” (thuộc miền Bắc Palestin). Ngài muốn ẩn mình. Dầu vậy người ta từ những nơi xa xôi ùn ùn kéo đến khi nghe biết những việc Ngài làm: từ miền Giu-đê và Giê-ru-sa-lem ở miền Nam Palestin, xứ I-đu-mê giáp biên giới phía Nam của Palestin, vùng bên kia sông Gio-đan là vùng dân ngoại giáp giới phía đông của Palestin và vùng phụ cận hai thành Tia và Xi-đôn giáp giới phía Bắc của Palestin. Hãy ngẫm nghiệm về hiện tượng này đã diễn ra vào thời đại mà truyền thông không giống với thời đại chúng ta.

Ngẫm nghĩ về việc đức Giêsu tránh “bị đè bẹp” vì những bệnh nhân mong được chữa lành nên chen lấn để sờ chạm vào Ngài. Ngài dặn môn đệ chuẩn bị chiếc thuyền nhỏ để tách Ngài ra, hầu có thể giảng dạy.

Hãy ngẫm xem đám đông dân chúng đổ xô đến vì những mục đích gì? Và bạn tìm đến với Chúa với những mục đích gì?

3/ Tránh hư danh (cc. 11-12)

Phản ứng của các “thần ô uế” hay còn gọi là ma quỷ còn lộ liễu hơn: “hễ thấy Đức Giê-su, thì sấp mình dưới chân Người và kêu lên: “Ông là Con Thiên Chúa!” Chúng nhận biết danh tánh thực của đức Giêsu. Nhưng việc chúng tỏ lộ danh tánh ấy nhằm mục đích gì?

Đức Giêsu nhận ra sự nguy hiểm của việc tiết lộ danh tánh này nên “cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.” Mời bạn suy ngẫm về chọn lựa này của đức Giêsu và thân thưa với Ngài về việc bạn đã sử dụng danh xưng và vị thế của mình thế nào.

Kết nguyện

Thân thưa với Chúa Giêsu về cách thức bạn sống danh xưng Kitô hữu, và việc bạn đã vận dụng vị thế để làm sáng danh Chúa thế nào.

Kết thúc bằng một Kinh Lạy Cha.

Ảnh: Internet.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét