Dòng Nử Tử Trái Tim Mẹ Maria (DHM)

14/1/26

Thứ năm TN.I: Hệ sinh thái các mối tương quan (Mc 1,40-45)

40Có người mắc bệnh phong đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” 41Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!” 42Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh, và anh được sạch. 43Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, 44và bảo anh: “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.” 45Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.

Nhập nguyện

Tập trung ý thức - Ý thức Chúa hiện diện và kính cẩn chào Ngài - Xin Chúa ban Thánh Thần.

Tổng nguyện: “Xin cho tất cả ý hướng, hành vi và hoạt động của con chỉ quy hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa”.

Đặt khung cảnh: Đức Giêsu chữa người bệnh phong

Ơn xin: Xin cho tôi ý thức được sự tác động đa chiều trong các mối tương quan để tôi biết giữ gìn và xây dựng các mối tương quan trong đời, hầu đạt đến ơn cứu độ Chúa ban.

Lối cầu nguyện: Suy niệm [Gõ vào ô tìm kiếm: Phương pháp Suy niệm]

Gợi điểm cầu nguyện

1/ Tôi với tôi

Mời bạn suy ngẫm về trường hợp anh bị bệnh phong. Anh nhìn về bản thân mình như thế nào? Anh có khao khát gì cho bản thân mình? Anh đã làm gì để hiện thực khao khát đó?

Hãy nhìn vào chính mình, và trả lời những câu hỏi tương tự. Đoạn thân thưa với Chúa Giêsu về điều bạn nhận ra.

2/ Tôi với Thiên Chúa và tha nhân (cc. 40-45)

Tiếp tục nhìn ngắm cách anh bị bệnh phong tương quan với đức Giêsu. 40Có người mắc bệnh phong đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Anh ấy nghĩ đức Giêsu là người thế nào mà quyết định tương tác với Ngài như vậy?

Hãy nhìn qua phía đức Giêsu: 41Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!” Bạn thấy đức Giêsu tương quan với anh bị bệnh phong thế nào? Để tương quan với anh, đức Giêsu đã vượt qua những trở ngại nào?

Đức Giêsu muốn anh ta thực hiện nghi thức thanh tẩy theo luật, mà không rao truyền chính Ngài là người đã chữa cho anh. Điều thứ nhất, ta không rõ anh có thực hiện không; điều thứ hai, phải chăng vì vui mừng quá, anh đã làm điều ngược với ý muốn của đức Giêsu.

Mời bạn áp dụng câu chuyện này vào bản thân để tìm ra cách bạn nhìn về đức Giêsu và cách bạn tương quan với Ngài.

3/ Tôi với mọi sự khác (cc. 42-45)

Mọi sự khác bao gồm tất cả những gì bao quanh ta, tạo nên hệ sinh thái dưỡng nuôi ta. Trong đời sống thiêng liêng ta có thể kể đến Mẹ Giáo Hội, các Bí tích, giáo huấn, giáo luật, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân… Trong đời sống xã hội ta có thể kể ra hệ thống chính trị, luật pháp, tổ chức xã hội, kinh tế, văn hóa… Trong tương quan tự nhiên có hệ sinh thái thiên nhiên như Mẹ Đất, Ngũ Hành, Vũ Trụ, các sinh vật, dưỡng khí… Ngoài ra có thể kể đến nhiều thứ khác như sức khỏe, vẻ đẹp, lý tưởng…

Thánh Inhã Loyola nói: Mọi sự khác được tạo dựng nhằm giúp con người đạt đến cứu cánh đời mình là ca tụng và phụng sự Thiên Chúa, nhờ đó con người được cứu độ (x. LT 23). Mời bạn suy ngẫm về cách thức bạn nhìn, tương quan và “sử dụng” chúng thế nào.

Kết nguyện

Thân thưa với Chúa Giêsu về hệ sinh thái các mối tương quan của bạn và trật tự bạn sắp xếp hệ sinh thái ấy.

Kết thúc bằng một Kinh Lạy Cha.

Ảnh: Internet.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét