Dòng Nử Tử Trái Tim Mẹ Maria (DHM)

7/11/25

Thứ hai TN.XXXII: Kitô hữu sống có gì khác? (Lc 17,1-6)

1Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! 2Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. 3Anh em hãy đề phòng!

“Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. 4Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: ‘Tôi hối hận’, thì anh cũng phải tha cho nó.”

5Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.” 6Chúa đáp: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em.

Nhập nguyện

-Tập trung ý thức - Ý thức Chúa hiện diện và kính cẩn chào Ngài - Xin Chúa ban Thánh Thần

-Tổng nguyện: “Xin cho tất cả ý hướng, hành vi và hoạt động của con chỉ quy hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa”.

-Khung cảnh: Những lời dạy dỗ của đức Giêsu.

-Ơn xin: Xin cho con cảm hiểu được những giáo huấn của Chúa Giêsu và mau mắn đem ra áp dụng trong đời sống của mình.

-Lối cầu nguyện: Suy niệm [Gõ vào ô tìm kiếm Suy niệm]

Gợi điểm cầu nguyện

Kitô hữu là người với tất cả tài năng, giới hạn, ước muốn, đam mê như tất cả mọi con người trên thế giới này. Hãy dành thời gian trước Chúa để ý thức về điều này và thân thưa với Ngài.

Vậy có gì khác được yêu cầu trong đời sống của một Kitô hữu? Mời bạn cùng đặt mình trước Chúa Kitô là Thầy, là Bạn, là Đấng Cứu Độ để cầu nguyện trên những điểm gợi ý sau.

1/ Bổn phận làm gương sáng (cc. 1-3a)

Nhớ về những kinh nghiệm bạn có trong gia đình, nhóm bạn, học đường, nơi làm việc về những gương xấu, những tương quan gây tổn thương của mình để nhận biết dường như đó là một kinh nghiệm phổ biến khắp nơi và khó tránh khỏi.

Nhớ đến những lần chính bạn cũng gây gương xấu cho người khác; và thân thưa cùng Chúa Kitô – Đấng Cứu Độ của bạn.

Nài xin Ngài ban cho bạn ý thức thực trạng và khao khát thay đổi, vì nếu không thì chính bạn sẽ bị chúc dữ: “Cột cối đá quăng xuống biển thì hơn”, “Thà nó đừng sinh ra thì hơn”.

Xin Ngài cũng ban cho bạn lòng khao khát làm gương sáng bằng cách cảm-nghĩ-nói-hành động tốt theo gương Chúa Giêsu. Hãy cụ thể hóa điều này trong giờ cầu nguyện và mang ra thực hành.

2/ Khuyến khích tha thứ (cc. 3b-4)

Suy ngẫm trong cầu nguyện và thực hành các bước sau:

1/ Khi có người anh chị em xúc phạm đến mình, hãy khiển trách họ

2/ Nếu người anh chị em đó nhận ra sai lỗi của mình và xin lỗi thì hãy tha thứ cho họ

3/ Nếu họ lặp lại bước 1 và 2 ở trên nhiều vô kể trong một ngày (số biểu tượng là 7) thì vẫn phải tha cho họ.

Thân thưa với Chúa Giêsu về kinh nghiệm phạm lỗi – xin lỗi – tha thứ, và xin Ngài ban ơn để bạn thực hiện trong đời sống.

3/ Xác tín đức tin (cc. 5-6)

Có hai bước, và cần làm liên lỉ mỗi ngày.

1/ Liên lỉ xin ơn đức tin

2/ Xác tín rằng đức tin đó sẽ giúp bạn làm những việc phi thường, biểu tượng là “bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em.

Kết nguyện

Tạ ơn Chúa vì ơn đức tin, vì đời sống Kitô hữu.

Dâng một Kinh Lạy Cha.

Ảnh: Internet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét