Dòng Nử Tử Trái Tim Mẹ Maria (DHM)

17/11/25

Thứ hai TN.XXXI: Kitô hữu sống có gì khác? (Lc 14,12-14)

12Rồi Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. 13Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. 14Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.”

Nhập nguyện

-Tập trung ý thức - Ý thức Chúa hiện diện và kính cẩn chào Ngài - Xin Chúa ban Thánh Thần

-Tổng nguyện: “Xin cho tất cả ý hướng, hành vi và hoạt động của con chỉ quy hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa”.

-Khung cảnh: Những lời dạy dỗ của đức Giêsu nhân dịp được một thủ lãnh của nhóm Pharisiêu (Pharisiêu trưởng) mời đến nhà dùng bữa.

-Ơn xin: Xin cho con cảm hiểu được những giáo huấn của Chúa Giêsu và mau mắn đem ra áp dụng trong đời sống của mình.

-Lối cầu nguyện: Suy niệm [Gõ vào ô tìm kiếm Suy niệm]

Gợi điểm cầu nguyện

Kitô hữu là người với tất cả tài năng, giới hạn, ước muốn, đam mê như tất cả mọi con người trên thế giới này. Hãy dành thời gian trước Chúa để ý thức về điều này và thân thưa với Ngài.

Vậy có gì khác được yêu cầu trong đời sống của một Kitô hữu? Mời bạn cùng đặt mình trước Chúa Kitô là Thầy, là Bạn, là Đấng Cứu Độ để cầu nguyện trên một điều đức Giêsu dạy.

Trước hết bạn hãy dành thời gian đọc trích đoạn rất ngắn này. Nhớ đến vị thế của người đã mời đức Giêsu và những người đang hiện diện trong bữa tiệc đó. Xét về địa vị xã hội, đức Giêsu thuộc giới bình dân. Tuy nhiên, vì uy tín của Ngài trong quá trình làm việc công khai nên Ngài đã được một người vị vọng và học thức như thế mời đến nhà dùng bữa.

Đức Giêsu mời gọi ông trưởng Pharisiêu hãy mời dự tiệc, hãy làm điều tốt cho những người không thể “đáp lễ”, không có khả năng đền ơn… và hãy biết rằng ông “mới thật có phúc” và sẽ “được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.” Chắc chắn không phải là chính người đã mang ơn đáp lễ ông, mà là chính Thiên Chúa. Hãy mường tượng về cách Thiên Chúa dành tặng cho những ai sống tốt.

Có bao giờ bạn nhận ra chính Thiên Chúa đã đối đãi với bạn như thế?

Là Kitô hữu, bạn thường cảm-nghĩ-nói-hành động vì lợi ích trước mắt và đong đếm được, hay vì những ích lợi thiêng liêng, trường tồn?

Kết nguyện

Thân thưa với Chúa Giêsu về các bạn sống đời Kitô hữu khi đối đãi với người khác.

Dâng một Kinh Lạy Cha.

Ảnh: Internet


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét