Dòng Nử Tử Trái Tim Mẹ Maria (DHM)

4/8/25

Thứ Hai TN.XVIII: Đem lại đây cho Thầy (Mt 14,13-21)

13Nghe tin ấy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. 14Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.

15Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: “Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn.” 16Đức Giê-su bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” 17Các ông đáp : “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!” 18Người bảo: “Đem lại đây cho Thầy!” 19Rồi sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng. 20Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. 21Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.

Nhập nguyện

Tập trung ý thức - Ý thức Chúa hiện diện và kính cẩn chào Ngài - Xin Chúa ban Thánh Thần

Tổng nguyện: “Xin cho tất cả ý hướng, hành vi và hoạt động của tôi chỉ quy hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa”.

Đặt khung cảnh: Đức Giêsu nuôi dân chúng bằng lời giảng dạy và bánh ăn.

Ơn xin: Xin cho tôi nhận ra mình đã được Thiên Chúa yêu thương chăm sóc toàn diện thế nào, để tôi cũng quảng đại cộng tác với Ngài trong việc yêu thương chăm sóc người khác.

Lối cầu nguyện: Chiêm niệm [Gõ vào ô tìm kiếm Phương pháp Chiêm niệm]

Gợi điểm cầu nguyện

1/ Con tim cảm thương (cc. 13-14)

Mời bạn nhìn ngắm đức Giêsu. Trước tin người anh họ và là vị tiền hô của mình là Gioan Tẩy Giả bị giết hại, Ngài rút vào nơi hoang vắng bằng cách qua bờ hồ bên kia bằng thuyền. Hãy cảm nghiệm nhu cầu muốn được tĩnh lặng của Ngài…

Dân chúng đói khát đổ xô đi tìm Ngài. Nhìn ngắm cách họ truyền tin cho nhau, rủ rê nhau. Cảm nghiệm những bước chân vội vã của họ. Họ đi bộ bọc theo bờ hồ mà còn đến trước cả đức Giêsu và các môn đệ đi bằng thuyền.

Chiêm ngắm chiếc thuyền cập bờ, đức Giêsu bước xuống và đối diện với những con người đang đói khát ấy. Cảm nghiệm con tim Ngài đang chuyển động, đau hơn nỗi đau mất đi người anh của mình chăng?

Chiêm ngắm cách Ngài đáp ứng sự đói khát của họ. Đoạn nhớ lại kinh nghiệm “đói khát” của chính bạn và cách thức Thiên Chúa đã chăm sóc bạn thế nào.

2/ Con tim khép lại (cc. 15-17)

Trời ngả chiều, nhìn các môn đệ tiếp cận đức Giêsu và nói với Ngài: “Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn.” 

Lắng nghe câu trả lời của Đức Giêsu: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” 

Rồi cảm nghiệm nỗi lo lắng nơi lòng các môn đệ “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!” – dành cho thầy trò mà thôi!

Nghiệm lại những nỗi lo lắng đã làm con tim bạn khép lại và thân thưa với Chúa Giêsu.

3/ Phép lạ tình yêu (cc. 18-21)

Hãy niệm câu này: “Đem lại đây cho Thầy!” 

Sau đó, mời bạn đọc tiếp phần còn lại. Cho phép mình được chứng kiến, chiêm ngắm, thưởng thức bánh đức Giêsu chuyển đến bạn…

Đâu là những phép lạ tình yêu đã diễn ra trong đời bạn?

Kết nguyện

Thân thưa với Chúa Giêsu về những gì bạn được trải nếm qua giờ cầu nguyện này.

Kết thúc bằng một Kinh Lạy Cha.

Ảnh: Robert Lyn Nelson

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét