Dòng Nử Tử Trái Tim Mẹ Maria (DHM)

11/8/25

Thứ hai TN. XIX: Tỏ lộ tiệm tiến (Mt 17,22-27)

22Khi thầy trò tụ họp ở miền Ga-li-lê, Đức Giê-su nói với các ông: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, 23họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy.” Các môn đệ buồn phiền lắm.

24Khi thầy trò tới Ca-phác-na-um, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phê-rô: “Thầy các ông không nộp thuế sao?” 25Ông đáp: “Có chứ!” Ông về tới nhà, Đức Giê-su hỏi đón ông: “Anh Si-môn, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế? Con cái mình hay người ngoài?” 26Ông Phê-rô đáp: “Thưa, người ngoài.” Đức Giê-su liền bảo: “Vậy thì con cái được miễn. 27Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra: anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh.”

Nhập nguyện

Tập trung ý thức - Ý thức Chúa hiện diện và kính cẩn chào Ngài - Xin Chúa ban Thánh Thần

Tổng nguyện: “Xin cho tất cả ý hướng, hành vi và hoạt động của tôi chỉ quy hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa”.

Đặt khung cảnh: Đức Giêsu tiệm tiến tỏ lộ chính Ngài cho các môn đệ.

Ơn xin: Xin cho tôi nhận ra cách Chúa tỏ lộ chính Ngài cho tôi một cách ân cần như một người thầy với người học trò nhỏ của mình, để tôi mở ra đón nhận và cảm hiểu về Ngài mỗi ngày một hơn.

Lối cầu nguyện: Suy niệm [Gõ vào ô tìm kiếm Phương pháp Suy niệm]

Gợi điểm cầu nguyện

1/ Tỏ lộ dự định của bản thân (cc. 22-23)

Hãy ngẫm nghĩ về mức độ tin tưởng của đức Giêsu dành cho các môn đệ tại thời điểm này. Ngài không muốn giấu kín dự định về hành trình sắp tới của Ngài. Ngài quyết định tỏ lộ cho họ. Ngài cẩn trọng chọn thời điểm và nơi chốn: Khi thầy trò đang quy tụ ở Galilê.

Đây là nội dung Ngài tỏ lộ: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, 23họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy.” – Lòng họ trĩu nặng, muộn phiền. Hãy ngẫm xem họ muộn phiền vì những lý do nào?

Với riêng bản thân bạn, hãy xem cách Thiên Chúa đã chờ đợi, thăm dò, và tỏ lộ dự định của Ngài cho bạn thế nào. Những điều Ngài tỏ lộ đó mang lại những cảm xúc (thiêng liêng) nào nơi lòng bạn? Tại sao?

2/ Tỏ lộ căn tính chính mình (cc. 24-27)

Mời bạn dành thời gian đọc chậm vài lần các câu trích đoạn này. Chú ý cách hỏi chuyện và trả lời của đôi bên. Đây là một câu chuyện đời thường xảy ra ở Caphanaum liên quan đến về việc đóng thuế Đền Thờ. Ngang qua tình huống đó, đức Giêsu đã tỏ lộ căn tính đích thực của Ngài cho ông Phêrô. Căn tính đó là gì?

Tuy nhiên đức Giêsu lại chỉ cho Phêrô cách thức để có tiền mà đóng thuế. Dường như Ngài chưa muốn tỏ lộ ra chính căn tính của Ngài cho những người khác.

Hãy xin với đức Giêsu để Ngài tỏ lộ chính Ngài cho bạn. Nếu bạn chưa sẵn sàng để đón nhận ơn ấy, hãy xin cho mình biết cầu xin để dám đón nhận ơn tỏ lộ này.

Kết nguyện

Thân thưa với Chúa Giêsu về bất cứ điều gì nổi lên trong bạn lúc này.

Kết thúc bằng một Kinh Lạy Cha.

Ảnh: Internet.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét