Dòng Nử Tử Trái Tim Mẹ Maria (DHM)

2/6/25

Thứ hai PS.VII: Mức độ tin (Ga 16,29-33)

29Các môn đệ Người thưa: “Đấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. 30Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến.” 31Đức Giê-su đáp: “Bây giờ anh em tin à? 32Này đến giờ –và giờ ấy đã đến rồi– anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. 33Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.”

Nhập nguyện

-Tập trung ý thức - Ý thức Chúa hiện diện và kính cẩn chào Ngài - Xin Chúa ban Thánh Thần

-Tổng nguyện: “Xin cho tất cả ý hướng, hành vi và hoạt động của tôi chỉ quy hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa”.

-Đặt khung cảnh: Cuộc chuyện trò riêng tư giữa thầy trò đức Giêsu trước khi nào bước vào cuộc khổ nạn.

-Ơn xin: Xin cho tôi biết mở lòng lắng nghe những lời Đức Giêsu muốn kết nối với tôi từ trái tim Ngài. Và xin ơn can đảm chọn lựa trở nên môn đệ Chúa Kitô qua hành động tin.

-Lối cầu nguyện: Suy xét (Gõ vào ô tìm kiếm Ba phương pháp cầu nguyện dẫn nhập).

Gợi điểm cầu nguyện

1/ Hiểu biết (cc. 29-30)

Mức độ thứ nhất là hiểu biết bằng trí óc.

Các môn đệ thấy rằng mình đã hiểu nhiều điều đức Giêsu nói. Điều đó thật tốt vì “vô tri bất mộ”.

Ngày nay việc huấn luyện triết học và thần học cho người tín hữu giáo dân rất được khuyến khích, nhằm giúp người tín hữu không chỉ sống đạo cho mình, mà còn có khả năng giải thích đức tin của mình cho người khác, và giúp đỡ những ai muốn tìm hiểu về đạo.

Hãy đặt mình trước Chúa với lương tâm ngay thẳng, và xét xem mình đã học hiểu về đức Kitô ở mức độ nào? Đâu là những cách thế bạn đã dùng để gia tăng sự hiểu biết về Ngài?

2/ Bị bách hại (cc. 31-32)

Mức độ thứ hai là giữ đạo khi bị bách hại.

Noi gương Chúa Giêsu, Đấng luôn tin rằng Chúa Cha ở với mình trong những lúc khó khăn. Liệu bạn có tin rằng Chúa Giêsu sẽ đồng hành và giải thoát bạn?

Hãy nhớ lại và xem xét cách bạn đã giữ đạo và sống đạo khi gặp những khó khăn trong những chọn lựa khi làm ăn sinh sống, làm chứng cho Chúa, bị phản bác niềm tin vào Chúa…

Thân thưa với Chúa Giêsu về những khó khăn trong việc sống đạo, và xin Ngài ban ơn giúp sức.

3/ Biết và tin (c. 33)

Mức độ thứ ba là biết trước sẽ bị bách hại vì đức tin và tin Chúa sẽ giải thoát.

Đức Giêsu muốn cho bạn biết trước về những khó khăn khi tin và sống theo giáo lý của Ngài, và khi bước theo Ngài: “Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó.”

Bạn có ngạc nhiên về những khó khăn trong đời của bạn đã, đang và sẽ gặp phải chỉ vì bạn là người “có đạo”? Khi gặp những khó khăn, thái độ của bạn thế nào? Liệu bạn có bình an trong Chúa vì “đã biết trước” sự thể sẽ như vậy?

Mời bạn niệm câu này: “Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.”

Kết nguyện

Thân thưa với Chúa Giêsu về mức độ tin của bạn, và xin Ngài gia tăng đức tin cho bản thân.

Kết thúc bằng một Kinh Lạy Cha.

Ảnh: Internet


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét