Dòng Nử Tử Trái Tim Mẹ Maria (DHM)

8/6/25

[Lễ đức Maria Mẹ Hội Thánh]: Ôm lấy (Ga 19,25-34)

25Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. 26Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” 27Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

28Sau đó, Đức Giê-su biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: “Tôi khát!” 29Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. 30Nhắp xong, Đức Giê-su nói: “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.

31Hôm đó là ngày áp lễ, người Do-thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sa-bát, mà ngày sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. 32Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-su. 33Khi đến gần Đức Giê-su và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. 34Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.

Nhập nguyện

Tập trung ý thức - Ý thức Chúa hiện diện và kính cẩn chào Ngài - Xin Chúa ban Thánh Thần

Tổng nguyện: “Xin cho tất cả ý hướng, hành vi và hoạt động của tôi chỉ quy hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa”.

Đặt khung cảnh: Đức Maria dưới chân thập giá.

Ơn xin: Xin cho tôi biết yêu mến Mẹ Maria, người Mẹ đã ôm lấy Giáo Hội và chính tôi trong đau khổ để sinh hạ cho tôi thành công dân Nước Trời.

Lối cầu nguyện: Chiêm niệm [Gõ vào ô tìm kiếm Phương pháp chiêm niệm)

Gợi điểm cầu nguyện

1/ Đứng dưới chân Thập giá (cc. 19-25)

Mời bạn đặt mình dưới chân thập giá, gần chỗ đức Maria đang đứng cùng mấy phụ nữ thân quen đức Giêsu.

Đọc chậm bản văn vài lần. Chú ý quan sát tư thế đứng đó của đức Maria. Đặt mình vào trong đôi mắt của Mẹ để tiếp nhận tất cả những gì đang diễn ra trên Đồi Sọ chiều hôm đó, nhất là những gì đang diễn ra nơi Con của Mẹ.

Bước vào trong lòng đức Maria để cảm nghiệm nỗi đau “đứt ruột” khi chứng kiến Con mình đang chết dần.

Cảm nghiệm cái giá của Mẹ đức Giêsu – Mẹ Thiên Chúa – Mẹ Giáo Hội.

2/ Ôm lấy (cc. 26-27)

Bây giờ bạn hãy zoom vào ánh mắt của đức Giêsu khi Ngài nhìn gần lại chân thập giá, và nhìn thấy mẹ Maria và người môn đệ thương mến. Chiêm ngắm đôi mắt Ngài. Cảm nghiệm điều đang diễn ra trong lòng Ngài.

Đoạn quan sát mắt đức Giêsu đang nhìn mẹ mình. Lắng nghe lời Ngài nói với mẹ Maria: “Thưa Bà, đây là con của Bà” (khi Ngài liếc nhìn qua người môn đệ thương mến).

Chiêm ngắm tương tự với người môn đệ thương mến và câu nói của đức Giêsu dành cho anh: “Đây là mẹ của anh” (khi Ngài liếc nhìn qua mẹ mình).

Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Chiêm ngắm lòng của người môn đệ thương mến. Anh sắp xếp lòng mình để nhận một người vào đời mình.

Áp dụng bản thân: Đức Giêsu hôm nay cũng trao Mẹ Maria cho bạn. Bạn đón nhận Mẹ vào đời mình thế nào?

3/ Thực hiện ước mơ (cc. 28-30)

Lời cuối cùng Mẹ Maria nghe được từ Con mình là “Tôi khát!” – Rồi người gục đầu trao Thần Khí.

Mẹ vẫn hằng thực hiện ước mơ đó của Con mình qua bao thế kỷ… và cho đến đời đời.

Áp dụng: Mẹ Maria đã chịu những đau khổ như thế nào trong hành trình một đời làm mẹ đức Giêsu, và đang làm Mẹ Giáo Hội? Mẹ cũng đau khổ thế nào khi làm mẹ của tôi? Mẹ của nhân loại? Mẹ của vũ trụ?

Kết nguyện

Thân thưa với Chúa Giêsu và Mẹ Maria về ân huệ cao quý là chính Mẹ Maria được trao cho bạn hôm nay.

Kết thúc bằng một Kinh Kính Mừng.

Ảnh: Internet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét