Dòng Nử Tử Trái Tim Mẹ Maria (DHM)

4/7/23

Thứ ba TN.XIII: Thiên Chúa thinh lặng (Mt 8,23-27)

23Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. 24Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. 25Các ông lại gần đánh thức Người và nói: “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!” 26Đức Giê-su nói: “Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin!” Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ.

27Người ta ngạc nhiên và nói: “Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”

Nhập nguyện

Tập trung ý thức - Ý thức Chúa hiện diện và kính cẩn chào Ngài - Xin Chúa ban Thánh Thần

Tổng nguyện: “Xin cho tất cả ý hướng, hành vi và hoạt động của tôi chỉ quy hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa”.

Đặt khung cảnh: Biển hồ Tiberia vào buổi giông gió. Đức Giêsu “ra lệnh” cho các môn đệ qua bờ bên kia. Ngài bước xuống thuyền, các ông theo sau. Có thể sau những phép lạ chữa bệnh, dân chúng đu bám đức Giêsu nên Ngài muốn lánh đi.

Ơn xin: Xin cho tôi được ơn hiểu được sự thinh lặng của Thiên Chúa trong hành trình đức tin của mình, để tôi kiên vững bước đi cùng Ngài.

Lối cầu nguyện: Suy niệm từng lời kinh [Gõ vào ô tìm kiếm Ba phương pháp cầu nguyện khác]

Gợi ý cầu nguyện

Cha Karl Rahner S.J có viết cuốn sách Réo gọi vị Thiên Chúa thầm lặng. Thiên Chúa vốn thầm lặng, thinh lặng, ẩn mình, đơn giản… Mời bạn trải nghiệm kinh nghiệm đó ngang qua kinh nghiệm của các môn đệ.

Với phương pháp cầu nguyện này, bạn chỉ cần thành khẩn dọn lòng bằng phần nhập nguyện, rồi chậm rãi lần theo từng câu từng chữ của chính bản văn. Dành đủ thời gian để cảm nghiệm và ứng dụng vào bản thân, cũng như chuyện trò với vị Thiên Chúa thầm lặng của đời bạn. Bạn hoàn toàn tự do để ngẫm nghiệm trong Chúa Thánh Thần. Sau đây chỉ là một vài gợi ý rất nhỏ để bạn bám theo, nếu bạn cảm thấy cần đến.

Bản văn Kinh Thánh

Vài gợi ý suy niệm

23Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. 

Ai chủ động, ai bị động đi theo? Tâm thế của họ thế nào?

24Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền,

Có Chúa trong thuyền, vậy mà “bỗng nhiênbiển động mạnh”. Điều đó nói gì về Thiên Chúa của bạn? Ngài có đó sao mọi sự vẫn ập đến, tác động vào chiếc thuyền đời bạn?

nhưng Người vẫn ngủ. 

Nhìn kìa, Ngài đang ngủ! Bạn cảm thấy thế nào khi thấy Ngài cứ ngủ, bỏ mặc bạn với sóng gió cuộc đời?

25Các ông lại gần đánh thức Người

“Lại gần” – trong gian khó bạn lại gần hay xa lìa Chúa? Bạn có “đánh thức” Ngài bằng những lời cầu xin khẩn thiết?

và nói: “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!” 

Bạn thường nói gì với Ngài trong cơn nguy biến?

26Đức Giê-su nói: “Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin!”

Nhìn ngắm một Giêsu bị đánh thức. Ngài quở trách các ông. Liệu có phải Ngài bực mình vì bị quấy rầy khi đang ngủ?

Có khi nào bạn từng “mím môi lại” để cố thêm một chút vì biết Ngài đang ở đây với bạn?

Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ.

Nhìn ngắm Thiên Chúa hành động để trấn an bạn giữa biển đời.

Giả như Thiên Chúa vẫn tiếp tục thinh lặng và không biểu tỏ quyền năng của Ngài, liệu bạn còn tin Ngài?

27Người ta ngạc nhiên và nói: “Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”

Nói về các môn đệ, thánh sử Matthêu gọi họ là “người ta”: một nhóm người xa lạ với đức Giêsu. Họ chưa thể là “môn đệ” Ngài. Thánh sử cũng gọi đức Giêsu là “ông này”… Tất cả đều xa lạ với nhau. Liệu rằng sau bao năm “theo đạo”, Thiên Chúa vẫn còn rất xa lạ đối với bạn?

Có cái kinh ngạc dẫn đến phụng thờ; có cái kinh ngạc chỉ làm thỏa mãn óc tò mò.

Kết nguyện

Thân thưa với Chúa Giêsu về cách thức bạn đi theo và khám phá về Ngài.

Kết thúc bằng một Kinh Lạy Cha.

Ảnh: Internet 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét