38Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói
với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một
dấu lạ.” 39Người đáp: “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu
lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na. 40Quả
thật, ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế
nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy. 41Trong
cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và
sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao
giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa. 42Trong cuộc
phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết
án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn;
mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.
Tập trung ý thức - Ý thức Chúa hiện diện và
kính cẩn chào Ngài - Xin Chúa ban Thánh Thần
Tổng nguyện: “Xin cho tất cả ý hướng,
hành vi và hoạt động của tôi chỉ quy hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa”.
Đặt khung cảnh: Đức Giêsu trả lời cho những
người đi tìm dấu lạ.
Lối cầu nguyện: Suy niệm [Gõ vào ô tìm kiếm
Phương pháp Suy niệm)
Gợi
điểm cầu nguyện
1/
Đòi dấu lạ (cc. 38-40)
Những người Kinh Sư và nhóm Pharisiêu
đại diện cho nhóm người trí thức và có địa vị trong xã hội/Giáo Hội. Tuy vậy, họ
lại muốn biết, hiểu, tin đức Giêsu không phải qua việc đọc hiểu các lời giảng của
Ngài và đời sống của Ngài, mà là bằng dấu lạ. Thời đại chúng ta giỏi tri thức,
nhưng cũng nhiều “mê tín dị đoan”. Bạn hãy tự hỏi tại sao? Và hãy thử ngẫm nơi
bản thân mình.
Đức Giêsu không làm dấu lạ theo yêu
cầu của họ. Ngài nêu “điển tích” để mời họ tự suy ngẫm. Văn hóa Trung Hoa xưa dùng
điển tích để giáo dục sự khôn ngoan cho con người. Con người ngày nay muốn có câu
trả lời có sẵn, thật nhanh và chi tiết rõ ràng. Liệu bạn có muốn dùng phương pháp
suy ngẫm chậm rãi những chuyện xưa để tự rút ra sự hiểu biết khôn ngoan trên hành
trình thăng tiến đời sống và thiêng liêng? Đoạn thân thưa với Chúa Giêsu về điều
đó.
2/ Đọc dấu chỉ thời đại
(cc. 41-42)
Hệ quả của thói quen suy ngẫm trên
sẽ giúp chúng ta tiếp tục biết quan sát, suy tư, cầu nguyện và tìm ý nghĩa của những
điều đang diễn ra – được gọi là việc đọc dấu chỉ thời đại.
Đức Giêsu mặc khải cách rất mập mờ
về chính Ngài rằng: “mà đây thì còn hơn…” khi Ngài lồng mặc khải về chính
Ngài vào trong bối cảnh Ngày Phán Xét khi nhắc đến hai nhân vật nổi tiếng xưa là
ngôn sứ Giôna và Nữ Hoàng Phương Nam (Nữ Hoàng Sheba, thời vua Salomon).
Mời bạn chậm rãi nhìn vào những gì
đang diễn ra, xin ơn đọc hiểu để nhận ra Thiên Chúa, nhận ra thánh ý Ngài ẩn sau
những gì đang diễn ra.
Kết nguyện
Thân thưa với Chúa Giêsu về bất cứ
điều gì bạn nhận ra qua giờ cầu nguyện.
Kết thúc bằng một Kinh Lạy Cha.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét